TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 56
1.
Có lẽ, tình yêu là thế.
Vừa khiến người ta cảm thấy cuộc đời này đáng sống, lại vừa có thể nhấn chìm họ trong những miền mênh mông khôn cùng của khổ đau.
Biết là sẽ buốt lòng.
Biết là chẳng dễ dàng.
Mà vẫn chọn bước vào.
Vẫn chọn thương.
Chọn tin.
Phải chăng…
so với một cuộc sống an yên nhưng vô vị, người ta thà được yêu lấy một lần trọn vẹn - dẫu ngắn ngủi, dẫu không thể ở bên - còn hơn là mãi mãi không biết trái tim mình từng rung động thế nào, vì ai.
[Có Một Tình Yêu Như Thế… - Ở Đó Ở Đây]
2.
Tuổi thơ của tui không có nhiều bánh quà như tuổi thơ của tụi nhỏ bây giờ. Ấy vậy mà có những điều giản dị đã nuôi dưỡng tâm hồn tui suốt những năm tháng qua.
[Mẹ Đi Chợ Về - Mưa]
3.
Cuộc sống cũng vậy. Có những ngày mình thấy đời xám ngoét, thấy thất bại chồng chất như đám cỏ dại kia – chỉ cần thay đổi góc nhìn, biết đâu lại thấy được một lối sáng, một nét đẹp tiềm tàng.
[Vườn Nhà - Thời Đã Qua]

4.
Đôi khi, trong những khoảnh khắc cô đơn hay vấp ngã, chỉ cần một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào cũng đủ để ta cảm nhận được sự ủi an, động viên, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đang thổn thức rối bời.
[Hơi Ấm Bàn Tay - Mai Thảo]
5.
Chúng ta lớn lên không chỉ nhờ những điều to tát, mà còn từ những yêu thương âm thầm, lặng lẽ mà đủ đầy.
Giữa phố xá đông đúc và nhịp sống hối hả, có những ngày lòng chùng xuống vì mệt mỏi. Khi ấy, tôi lại nhớ đến vườn chè sau nhà, nhớ viên kẹo bi trong bàn tay nhăn nheo của Ngoại, nhớ bát chè đậu xanh mát rượi và cả cú chổi nhẹ tênh từ bàn tay Cậu. Những điều nhỏ xíu, tưởng chừng vô nghĩa, lại trở thành nơi trú ẩn dịu dàng nhất trong tâm hồn tôi.
Trong những bộn bề cuộc sống, chính những điều nhỏ bé ấy lại đủ sức khiến trái tim ta ấm lên. Bởi đôi khi, thứ nuôi lớn chúng ta không phải điều lớn lao, mà là những yêu thương âm thầm bé nhỏ như một làn nắng mỏng, sưởi ấm cả một đời người.
[Chạm Nhẹ Ký Ức - Thy Thy]

6.
Năm tháng ấy trải qua rồi mới biết vì sao lại rực rỡ đến thế, tình cảm ngày ấy như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, đem biết bao tươi đẹp hiện diện trong anh và em cùng sáng lên, cho tình yêu ngày ấy nở hoa một lần và mãi mãi. Để rồi khi pháo hoa đã thôi rực rỡ, thôi đẹp đẽ và lung linh, em mới bất ngờ nhận ra là nó đã sáng hết phần tình yêu mà em cứ ngỡ như còn rất lâu dài và bền chặt. Em đã từng muốn một lần nữa thắp lên ngọn lửa mới trong tình yêu, để hai chúng ta lại cùng nhau cố gắng xây đắp yêu thương, nhưng vì anh nói mình đã mệt, mình muốn buông nên em đành trả người thương trong lòng mình về cho tháng ngày tương lai xa xôi không có bóng hình em ở bên cạnh.
[Ngày Một Người Không Còn Là Ngoại Lệ Của Người Kia - Thương Lê]
7.
Ai rồi cũng đi qua cay đắng ngọt bùi mà chỉ khác nhau ở thời điểm vậy nên dù trời nắng hay mưa, trái tim ngập tràn hoa nắng hay mưa giông che mờ tất cả tôi vẫn tự nhủ con đường này nhất định mình phải vượt qua, tôi cứ như vậy lớn lên và mạnh mẽ vươn mình giữa cuộc đời.
[Mưa Qua Phố, Nắng Về Bên Hiên - Ly Ty]
Add new comment