TỰ TÌNH 4 - NẮNG AN NHIÊN
09/20/2023 - 14:57
Bức mình khỏi bề bộn
Giữa ngày qua vội vàng
Thấy lòng nhiều khắc hoải
Nhiều u buồn vương mang.
Dạo gót sen nhẹ nhàng
Bụi trần dường vơi bớt
Ôi thế sự mịt mờ
Tiếng thở dài chẳng ngớt.
Đôi môi cười tái nhợt
Bỗng dưới nắng đỏ hồng
Hoen mi còn đẫm ướt
Bây giờ ta đem hong.
Nhìn sợi buồn thong dong
Vút đi cùng sợi gió
Năm tháng vẫn xoay vòng
Nhưng vui hơn dạo đó.
Đôi lúc chọn buông bỏ
Để rộng chỗ chứa vui
Chất đầy như kho báu
Còn dư để cho người.
Vẫn là một nụ cười
Nhưng từ tâm ta đó
Chào góc tối qua đi
Để nắng mai bừng tỏ...
Cẩm Vân♡
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TỰ TÌNH 4 - NẮNG AN NHIÊN
Add new comment