TƯƠNG LAI

Sáng Tác: Hoàng Đỗ - Những Ngón Tay Đan

Bình thường trên cánh đồng quê mà tôi hay đứng cùng một người bạn, chúng tôi hay trao đổi với nhau rất nhiều chuyện trên đời, nào là tình yêu thời bây giờ, nào là người trẻ giỏi kiếm tiền, nào là tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh. Nhưng hôm nay cũng trên cánh đồng quen thuộc ấy chỉ còn mình tôi đang nhìn về ngọn núi phía trước cùng một vài cánh chim đang bay lượn trên cánh đồng. Người bạn ấy đã đi theo lý tưởng của mình, còn tôi, vẫn chỉ một mình loay hoay đi tìm con đường mà mình muốn đi. Ở cái tuổi mấp mé 30, đâu còn nhiều sự lựa chọn như thời đôi mươi nữa, trọng trách trên vai mình đã chọn, trách nhiệm với mọi thứ diễn ra, và giờ đây vẫn luẩn quẩn với những điều mình đã từng nghĩ và muốn làm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Nghĩ đi thì cũng nên nghĩ lại, chỉ biết nhìn lên trời thôi sao? Tự hỏi mình đã làm được những gì, tự hỏi mình đã thực sự cố gắng, tự hỏi mình đã tự tin vào quyết định hay chưa? Đã tự hỏi từ rất lâu, nhưng câu trả lời vẫn là KHÔNG. Tất cả là một con số 0 còn không được tròn trĩnh như chúng ta thường nói. Tự trách bản thân à...! Sẽ được gì? Đôi khi cảm thấy mình lạc lõng và thất vọng với chính bản thân vô cùng. Không, vẫn còn gia đình, người mình thương đang chờ đợi những quyết định của mình. Chọn cách đi an toàn hay liều lĩnh vượt qua để không hổ thẹn với người.

A
📷: Phương Thúy

An toàn thì sống bình thường, giản dị sáng đi chiều về, tối ăn rồi ngủ, ngày qua ngày. Liều lĩnh thì 50-50, được thì thành công trở nên có giá trị còn không thì sẽ tệ hại hơn cả chọn lối đi an toàn, lại còn đầy rẫy những cạm bẫy, cám dỗ, và cả nguy hiểm. Thế đấy, cuộc sống đầy những điều thú vị, ai chả muốn an toàn, ai chả muốn hạnh phúc, nhưng không, tâm tính luôn cầu thì bắt buộc phải cung, thế nên tiền, danh vọng khiến cho rất nhiều người đã lao vào như thiêu thân để tìm kiếm nó. Lựa chọn là do mình, mà đã lựa chọn là phải đánh đổi, vì khi đã lựa chọn thì dù là vì chứng tỏ bản thân hay vì người mà mình yêu thương thì đều sẽ có sự mất mát, hướng tới điều gì, hãy chọn đi. Thời gian sắp hết rồi TÔI ạ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.