VÀ NHỮNG CƠN BÃO LẶNG THẦM VẪN THỔI

Sáng Tác: Thanh An - Những Ngón Tay Đan

Em có thể trở về như những ngày xưa?
Cơn bão vô tâm lặng lẽ đi qua 
Cơn bão rẻ khinh lặng lẽ đi qua
Cơn bão phản bội lặng lẽ đi qua
Cơn bão lạnh nhạt lặng lẽ đi qua
Dăm lần dăm tháng dăm năm
Em lặng thầm đi qua từng cơn bão
Bằng lửa yêu thương bằng lòng kiên nhẫn bằng tất cả dịu dàng
Không biết lòng mình đã hoải hoang trống hoác
Không biết lửa tình đã lạnh lẽo tàn tro
Không biết cả mình đã đi qua bao nhiêu cơn bão
Có ai ngồi đếm bão đâu anh?
...
Nhưng một ngày 
Một ngày lòng em bão nổi
Tàn tro thắp lửa yêu người
Những giọt nước mắt bỗng rơi
Trái tim rung nhịp đập bồi hồi
Mắt thao thức môi bỗng mềm như thể
Lần đầu lạc lối vườn yêu
...
Em nhận ra khu vườn tuổi xuân em hằng chiu chắt đã lặng lẽ thay hình
Những búp nụ xanh chẳng níu nổi tâm tình bão nổi
Khu vườn đã khác
Em đã khác
Những cơn bão lặng thầm đã khác
...
Em ngồi trong khu vườn mình đếm bão lần đầu tiên
Lần đầu tiên em nhận ra chúng mình đã khác
Tháng tháng năm năm nhoè nhoẹt cái nắm tay thề hẹn
Nhoè nhoẹt khát vọng tuổi xanh

Giã từ mảnh vườn đã quá mong manh
Em chậm bước hành trình đi tìm lại mình cùng khao khát
Nước mắt rơi những đêm dài chao chát
Hạt cát cuối cùng cũng đã bay xa..

Em có thể trở về sống những ngày qua?
Chỉ biết yêu thương, dịu dàng, khoan thứ?
Chỉ biết nhủ mình kiên trì nhẫn nại?
Chỉ biết mơ và xây đắp vun bồi?

Em có thể trở về ngày qua khi tất cả đã đi quá xa rồi?
Ước vọng ban đầu, tình yêu và cả chúng mình đều đã khác
Mảnh vườn đã khác
Ngày mai chẳng thể giống hôm qua
...
Ngày mai chẳng thể giống hôm qua
Sông vẫn chảy đời sông
Cây tàn tạ vẫn xanh lá thắm hoa kết trái 
Anh và em rồi vẫn bước
Dù chẳng còn chung đôi
Những mảnh vườn xanh vẫn nảy lộc đâm chồi
Và những cơn bão lặng thầm vẫn thổi...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.