VẺ BỀ NGOÀI LIỆU CÓ QUAN TRỌNG?
Có lẽ, câu hỏi này đã không còn mấy xa lạ đối với nhiều người. Vậy bạn sẽ trả lời nó như thế nào? Còn câu trả lời của mình thì đương nhiên là có! Bởi bản thân mình hiểu rõ, vẻ bề ngoài tuy không thể đánh giá lên được tính cách, phẩm chất bên trong của một con người, thế nhưng cái vẻ ngoài xinh đẹp ấy lại chính là một ưu thế, điều đó là không thể phủ nhận.
Thừa nhận đi, nếu như bạn nhìn thấy hai người xa lạ cùng một lúc mà trong đó bao gồm một người với vẻ ngoài sáng sủa, đẹp đẽ và một người không mấy là xinh đẹp, nói thẳng ra lá có chút xấu xí, bạn sẽ để mắt, chú ý đến ai hơn?
Thật ra thì, đã là con người thì sẽ để ý đến xấu đẹp, chỉ là mức độ không giống nhau mà thôi. Ngay cả đặc điểm của gà trống với bộ lông đẹp mắt cũng là để thu hút gà mái cơ mà. Hay ngay như trong một cuộc phỏng vấn xin việc, người có vẻ ngoài ưu tú đương nhiên cũng được ưu tiên hơn cả.
Dường như sự "xinh đẹp" ấy tỏa ra một năng lực vô cùng đặc biệt, nó thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Thậm chí, đôi khi nó còn khiến cho đối phương cảm thấy có chút cảm tình về bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, kể cả khi chưa từng tiếp xúc. Nói thì nghe có chút hoang đường, nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn phải là thừa nhận cái năng lực vô hình này.

Vậy nếu như chúng ta không có được cái vẻ bề ngoài lộng lẫy đó thì phải làm sao?
Thật ra bạn sẽ chẳng cần phải làm gì cả nếu như bạn đã cảm thấy hài lòng với ngoại hình hiện tại của bản thân mình. Còn nếu không, có mụn thì bạn trị mụn, mập mạp thì bạn giảm cân. Ai ai cũng có những khuyết điểm riêng. Bạn có thể làm tất cả mọi thứ để thay đổi vẻ bề ngoài của mình miễn sao nó lành mạnh, miễn sao nó đi liền với sức khỏe, miễn sao bạn làm nó vì chính bản thân mình chứ không phải ai khác.
Xin bạn đấy, đừng bao giờ có những suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt đừng bao giờ có những suy nghĩ rằng: "Giá như mình sinh ra đã đẹp sẵn...". Bạn biết không, như vậy bạn chính là đang không tôn trọng người sinh ra mình đấy. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta lành lặn, khỏe mạnh vốn đã là một phép màu rồi.
Thử tưởng tượng mình sinh ra đã là người khiếm thị, lúc đó bạn có còn quan tâm đến xấu đẹp nữa không?
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra có những thứ còn quan trọng hơn vẻ bề ngoài.
Đúng! Xinh đẹp, điển trai không phải là tất cả, và nó cũng không chỉ xuất phát ở vẻ bề ngoài. Giữa thời điểm nhạy cảm của dịch bệnh Covid-19, giữa những nơi được xem là tâm dịch của cả nước vẫn có những con người dũng cảm ngày ngày đi phát cơm cho bà con không bị bỏ đói. Vẫn có những nhà hảo tâm giàu lòng nhân ái đang tìm mọi cách để giúp đỡ những người khó khăn. Vẫn có các y bác sĩ không sợ chết và dốc toàn bộ sức lực để cứu người. Bạn có khâm phục, có ngưỡng mộ, có xúc động trước những việc làm của họ không?

Vậy đến đây chắc bạn đã hiểu cái cốt lõi của sự xinh đẹp là gì rồi chứ? Nó đến từ bên trong, đến từ cái tâm các bạn ạ. Họ đâu cần vẻ bề ngoài nhưng chúng ta vẫn thấy họ đẹp. Họ chẳng cần thể hiện cũng chẳng cần phô trương, nhưng tự chúng ta vẫn thấy họ đẹp, rất rất đẹp là đằng khác.
Bạn ạ, có lẽ ngay lúc này đây bạn nên nuôi dưỡng tâm hồn của mình hơn là nuôi dưỡng vẻ bề ngoài. Bạn hoàn toàn có thể cải thiện ngoại hình của bản thân để trở nên ưa nhìn hơn nhưng cũng đừng lỡ quên đi chính mình.
Đâu ai biết vào một ngày mai bạn sẽ chết, đâu ai biết được rằng hôm nay cũng chính là lần cuối cùng bạn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chẳng ai đoán trước được điều gì cả. Vậy bạn cứ chấp nhận sống một cách vô nghĩa và tiêu cực như vậy ư?
Hãy nhớ, bạn chính là người đặc biệt nhất, bạn có những nét đẹp riêng biệt nhất mà không ai có thể sao chép. Và nó được tạo ra từ chính bạn. Đừng vì những lời nói bẩn thỉu mà ảnh hưởng đến tâm hồn. Học cách yêu bản thân, học cách làm chính mình. Tin mình đi, bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Khi bạn cười, khi bạn tỏa ra những năng lượng tích cực, chính là khi các bạn đẹp nhất. Hãy cứ là chính mình bạn nhé!
Chúc các bạn luôn hạnh phúc.
Add new comment