VỊ (THA) THU

Sáng tác: Nguyen Huyen - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Hà Nội những ngày này thật kì diệu - là những ngày mà cả đất trời đang nhón từng bước sà nhẹ đến nàng thu. Mặc dù lập thu được ấn định từ đầu tháng nhưng phải mon men đến tận cuối tháng cái nét dịu nhẹ quyện hòa cùng hương cốm, những vệt nắng đỏng đảnh mới thưỡn thẹo tỏa những tia ấm áp chiều lòng người.

Hà Nội những ngày này khiến thành phố này bình thường đã chẳng mấy thưa thớt nay lại càng tấp nập hơn bởi dòng người cuốn nhau, tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi để đắm mình vào cái không gian mà người ta ví von còn hơn cả “mỹ vị nhân gian”. Người ta tranh thủ tạt qua những con phố mà ở nơi đó những sắc hoa rờm rợp chễm chệ bừng sáng trên từng nẻo đường. Người ta tranh thủ tìm một chốn tĩnh lặng thong thả để thưởng thức hương vị của cái thứ có “màu xanh lưu ly đặt trong những tàu lá sen tròn cũng xanh muôn muốt màu ngọc thạch”, cái thứ mà chỉ cần nhắc đến mùa thu Hà Nội là người ta nhớ đến hậm hực. Cái thức quà đó là cốm - cốm làng Vòng.

Hà Nội những ngày này khiến đôi bàn tay thèm được một cái đan thật khẽ để được tung tẩy, dắt nhau qua những cung đường đẫm vị thu. Thời tiết khiến những cái ôm nhẹ, những cái tựa đầu bâng quơ bỗng được ưa chuộng hơn hẳn so với cái tiết trời nóng hầm hập của ả mùa hạ. Có thể nói mùa thu là mùa của những xúc tác, là mùa châm ngòi cho những xúc cảm chớm nở để rồi khi những cơn gió đông bắt đầu rục rịch, cái xúc cảm ấy dần dần được đẩy lên đến cao trào và rồi điều gì đến thì cũng sẽ phải đến.

D
📷: Sưu Tầm 

Và Hà Nội những ngày này tựa như một nàng thơ mà bất kì thi sĩ hay hoạ sĩ nào cũng muốn độc chiếm bởi nét đẹp độc bản, bởi cái chất thơ chảy tràn trong từng huyết quản, một vẻ đẹp kín đáo mà day dứt. Ghé tạm vào một quán cafe hay quán nước có chỗ ngồi bên ngoài, đưa mắt nương theo những chùm nắng nhảy nhót, hít một hơi thu căng tràn lồng ngực hay để những ngọn gió phe phẩy, mơn man từng thớ da, thớ thịt cũng đã là đủ để thi sĩ thêu dệt những áng văn thơ nức lòng và cũng đã là đủ để người họa sĩ chấm phá, điểm xuyết vài nét diễm lệ.

Là một người ái mộ Hà Nội từ lâu mặc cho chẳng phải là người con của chốn kinh kì, đi qua những ngày mặt trời nóng bỏng giãy hay những ngày mưa giông gồng mình thét gào, mình vẫn luôn thấy Hà Nội thật khác biệt và rực rỡ cho dù ở trong bất kì thời điểm nào.

Đối với mình, khu tập thể cũ, nhà thờ lớn, trà đá vỉa hè, những phong vị đặc trưng của Hà Nội tất thảy đều quý giá vô cùng.

Nhân ngày Hà Nội chính thức vào thu, mình viết vài dòng thương mến cho Hà Nội mến thương của mình.
   Nguyen Huyen
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VỊ (THA) THU

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.