VIẾT CHO EM CÔ GÁI ĐÃ TỪNG TỔN THƯƠNG

Sáng tác: Hạ Yên - Giọng đọc: MC Nguyễn Vàng
A

Chủ đề: VIẾT CHO EM CÔ GÁI ĐÃ TỪNG TỔN THƯƠNG

  • Viết Cho Em - Một Tâm Hồn Từng Trong Sáng. (Hạ Yên)
  • Viết Cho Em- Cô Gái Từng Tổn Thương (Hạ Yên)

Giọng đọc: MC Nguyễn Vàng

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hạ An

 

 Viết Cho Em - Một Tâm Hồn Từng Trong Sáng.

Em, một cô bé chỉ vừa chạm vào đời này một ngón tay nhỏ nhưng đôi mắt em lại có chút e dè với mọi thứ, mọi người mà em gặp mỗi ngày. Có khi xa lạ, có khi thân quen, người ta vẫn thấy trong mắt em chút nỗi sợ nhỏ nhắn nhưng ảnh hưởng to lớn đến tâm hồn của em.

Em, một cô gái trải qua nỗi đau thầm kín ở độ tuổi thật sớm, sớm đến nỗi không ai nghĩ em đối diện với nó như thế nào. Sớm thật so với cái tuổi hồn nhiên chưa đủ, ngây thơ chưa dứt. Cứ ngỡ rằng nỗi đau ấy phải hơn mười mươi năm nữa em mới trải qua cơ. Khi em nhận thức được sự tai hại và hậu quả khốn nạn mà nó mang lại.

Em, một cô gái dù đã lớn lên rồi nhưng những vết thương thể xác ấy vẫn đau đớn hiện hữu lại trong tiềm thức vốn muốn xoá nhoà đi. Em thơ ngây đón nhận nhưng trưởng thành để hiểu ra. Đau nhỉ, đau thể xác lúc bé nhưng đau tâm hồn khi lớn. Vết nhơ ấy, nếu không nói ra, không sẻ chia thì em sẽ trôi về đâu giữa sự thờ ơ này.

Em chọn sự im lặng để giữ nỗi đau ấy, vì đôi ba lời hăm doạ trẻ con của tên hơn loại thú ấy. Em chọn im lặng vì sợ xã hội nhìn nhận sai về em, phải rồi mà, mấy ai nhìn vào quá trình để nhận ra kết quả mà chỉ nhìn vào kết quả ấy để tự đánh giá quá trình em lớn lên. Dòng đời, hăm doạ, lừa lọc ngọt ngào đã khoá đôi môi nhỏ xinh ấy lại. Nếu thoát ra có lẽ em khó mà sẻ chia sự đau đớn ấy cho mọi người. Cái chết liệu có đủ cho tên Đồi Bại ấy.?

A
📷:Sưu tầm

Cuộc đời em phía trước sẽ còn nhiều chông gai, sẽ còn nhiều tổn thương nữa tìm đến em. Em đón nhận ra sao đây khi nỗi đau cứ chồng lên như thế. Tôi không biết, tôi không dám nghĩ đến chuyện tưởng tượng em đau khổ nữa. Tôi chỉ muốn nghĩ tới ngày em mỉm cười với hạnh phúc, em lại vui vẻ nô đùa như lúc ngây dại chưa làm được, em làm lại cuộc đời mình theo cách hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Em giờ đã thoát khỏi sự u ám của ngày đó, đã tách biệt khỏi quá khư dơ bẩn tội lỗi ấy thì mong em hãy bước tiếp những bước chân sáo hồn nhiên em nhé, hãy mạnh dạn đối mặt với thực tại và tiến bước tự tin trong tương lai. Em không dơ bẩn ở tâm hồn đâu, các vết dầu loang ố đen sẽ được thời gian gột rửa và thanh tẩy sẽ làm cho em lại xinh đẹp và ngây thơ như lúc bé em đã bỏ lơi đâu đó. Em rồi sẽ mạnh mẽ và cười thật tươi em nhé. Thương.
    Hạ Yên



 Viết Cho Em- Cô Gái Từng Tổn Thương. 

Chào em, cô gái đã phải gồng mình lên để đôi vai không phải run lên mỗi đêm, cô gái đã phải luôn mỉm cười để che đi những nỗi buồn, hận trong tim đang phải đong đầy, cô gái nào đó giữa cuộc đời xô bồ này lẻ loi không ai ở bên vỗ về. Chào em, hôm nay hãy để bản thân được sống đúng với chính nó, đã trải qua những đau thương như vậy cớ sao em lại không để trái tim mình nghỉ ngơi và tâm trí mình được thong thả bay theo những dịu êm của ánh dương vút xa phía chân trời, được không cô gái bé nhỏ?!

Em hãy cất đi những chiếc mặt nạ vô hồn kia vào ngăn tủ bỏ quên nó để ngày đó thật sự là có ý nghĩa. Em hãy để bản thân mình thư giãn các bó cơ vì lâu nay phải gồng lên chống chọi với sự nghiệt ngã mà đời mang lại, em vươn mình lên với ánh dương sáng sớm để bản thân tràn trề sức sống chứ không phải sự cứng nhắc của cơ thể nữa, em mạnh mẽ ở trong tâm trí là được.

Một ngày nào đó khi mọi chuyện đã quá mỏi mệt và lên tới đỉnh điểm, đừng để bản thân phải giả vờ rằng là mình có thể chịu được. Đừng tự huyễn hoặc bản thân rằng dù gì đã chịu đựng tới mức này rồi thêm một chút cũng không sao. Không đâu cô gái à vì đâu phải một hai chuyện xảy ra. Cuộc đời rộng dài, em thì nhỏ bé, trái tim em chứa đựng một hai nỗi buồn âu lo nhưng đâu thể chất chứa nó đến tận cuối đời. Đến lúc nào đó khi các vách ngăn trong tim đã chật chội và không thể chứa nổi một centimet nỗi buồn nữa thì sẽ vỡ ra lan toả trong từng mạch máu và các dây thần kinh của mình. Em vẫn sẽ gục ngã thôi.

Và rồi, sự gục ngã sẽ chỉ mình em ở đó, bơ vơ giữa mọi thứ, họ sẽ đi đâu, họ sẽ nói gì. Em không hề biết, vì họ ở sau lưng em, em thì ở trong tối không thể bước ra. Cuộc sống này vận hành theo cái cách luôn đè ta xuống, đâu sai đâu khi mỗi ngày em bước ra đường thì bao thứ sẽ bao vây em. Nào là học tập, nào là đối mặt với công việc nhàm chán, nào là cảm xúc của người nào đó lần đầu tiên gặp mà đã hạnh hoẹ làm khó em, vân vân và mây mây trên cao. Em chỉ có thể vô tâm mà lướt qua cho hết ngày và quay lại với vỏ bọc trong căn phòng u tối hằng ngày. Em...lại khóc thôi.

B
📷: Sưu tầm

Chúng ta không đoán được điều gì sắp tới thì hãy cứ đối đầu với nó, sao lại tránh né thứ mà ta chưa biết có đáng sợ hay không, mà dù có đáng sợ thì lại càng phải vượt qua để bản thân không phải gục ngã nữa. Một vết trầy xước là đau rồi cớ sao lại cứ phải chồng lên nó vết cắt mới. Em hãy cứ nhắm mắt mình lại và bước thật kiêu hãnh lên phía trước cuộc sống này, đến khi nào em đủ sự tự tin thì hãy mở mắt ra nhìn thật rõ con đường phía trước và đón nhận mọi thứ dù là hạnh phúc hay đau thương. Trải qua rồi em sẽ là người can đảm, dám nghĩ dám làm.

Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, dù ít hay nhiều trên đường đời về sau chính em cũng sẽ được hạnh phúc. Có thể là không vỡ oà, mà chỉ là an yên bên nơi mình sống có những thứ vụn vặt nhỏ nhặt thôi. Có thể sẽ không tròn đầy vì nó ngắn ngủi trong một khoảnh khắc nhưng sẽ khiến em thêm động lực để sống tiếp một cuộc đời an nhiên. Có thể sẽ hơi cô đơn vì em muốn trái tim không phải nhói lên vì bất chợt nhớ lại chuyện năm xưa ai đó từng thề ước, mà sẽ đơn độc hưởng thụ những thành quả mà em đánh đổi mọi thứ để đạt được. Nhưng có điều chắc chắn rằng em sẽ lại mỉm cười, em cười trong sự an yên và hạnh phúc, em cười với những nắng mai thật trong lành và thuần khiết, em cười vì em đã vui trở lại với chính mình. Chúc em một đời thật phúc-yên-ấm.
   Hạ Yên

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3415378055258161/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.