VIẾT CHO EM - ĐỪNG HỎI EM VỀ TÌNH YÊU NỮA. EM CẦN BÌNH YÊN

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

Thế đó, em chán cảnh bị hỏi han về những loại tình cảm đặc biệt ấy rồi. 

Em thích ở một mình để trải nghiệm cuộc sống hơn. Em muốn biết về những điều tích cực và tươi đẹp hơn chứ không phải những nỗi buồn đang trực chờ hằng đêm. Anh mang lại cho em được gì ngoài ba lời sáo rỗng hứa hẹn. Chán nản lắm anh, như một cô mèo ngốc cô đơn tin rằng sẽ có người bao dung và chở che mình vậy. 

Nên là anh đừng tìm kiếm em vào những ngày sau đó. Em đã chào tạm biệt cả thành phố này vì anh, em quay về nơi trước kia đã che chở lúc em cô đơn rồi, em tìm về khoảng trời xanh không có một gợn mây nào xen ngang, không có chiếc lá vàng úa nào sẽ xuất hiện giữa những ngày xanh tươi mát, không còn nữa những tiêu cực vô nghĩa và cả anh nữa. Em buông bỏ tất cả vì anh và vì tình yêu đã rơi vào ngõ cụt này. 

Sưu tầm
   📷: Sưu tầm

Mong là có ai sẽ hiểu em hơn anh, hơn cả bản thân em càng tốt. Hiểu luôn cả những gì em đã đối mặt, những câu chuyện hằng đêm em giấu vào trong trái tim yếu ớt, sẽ có người ôm lấy và an ủi em mỗi đêm tĩnh mịch cô liêu. Em cô đơn rồi nhưng trong lòng em vẫn muốn có yêu thương, có bao bọc, có ủi an, có dịu dàng vỗ về. Thật ra, em vẫn còn giữ cho mình một chút tình cảm sau những lần chối bỏ. 

Nhưng mà, kiểu như em e sợ mọi thứ đến quá nhanh, hãy chậm rãi đến và dành nhiều thời gian một chút cho em. Vì em cần sự nhẹ nhàng và chắc chắn. Chúng ta nếu vội vàng quá thì sẽ mau chán nhau thôi anh à, vì chúng ta chưa kịp hiểu nhau, biết về nhau mà đã lúng túng yêu, lúng túng thương nhau vô điều kiện dẫn đến những hiểu lầm vả cãi vã mà thôi. Và khi đó, em sợ rằng người mới này sẽ lại giống như quá khứ em đã chối bỏ, sẽ lại trầm ngâm về tính yêu và quan niệm về tình yêu. 

Sưu tầm
   📷: Sưu tầm

Em muốn chúng ta yêu nhau thật bình yên như câu hát, nhẹ nhàng như đám hoa dại trước sân vắng. Có những ngày em biết chúng mình sẽ rất mệt mỏi và trống rỗng nên là sẽ cần một ai đó ở bên để chữa lành cho nhau từng câu chuyện hay nỗi niềm thầm kín, vì dù sao anh và em cũng chỉe là những con người nhỏ bé mà thôi, đều có cảm xúc cho riêng mình và có những không gian riêng muốn dành cho mình nhưng mà nếu đã yêu nhau rồi thì chẳng phải chúng ta cũng nên chia sẻ cho nhau hết mọi chuyện hay sao. Từ đó, anh và em sẽ hiểu cho những cảm xúc của nhau hơn, yêu nhau hơn, thương nhau lâu hơn. Rồi sẽ có một ngày ngồi bên nhau bên ánh nến vàng, đoá hoa xinh , ly rượu vang say nồng nắm lấy tay nhau, dựa vào nhau hằng đêm và tụ vỗ về những trái tim mong manh đang khao khát một nguồn năng lượng tích cực và mạnh mẽ hơn mà, phải không?.

   Yên

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.