VIẾT CHO EM, GỬI CHO EM MỘT HY VỌNG

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Tháng 10 đã tới, bên em bây giờ chỉ còn những đám lá vàng, những cơn gió thoáng qua chạm vào tấm thân gầy, hàng nước mắt đã được hong khô bằng cái se lạnh bất chợt vào giữa đêm. Em thấy bản thân mình thaatj tệ vì đã để mọi chuyện đánh gục mình như vậy. Không còn gì để đón chờ và chẳng còn ai cùng em vượt qua những ngày như thế.  

Em cũng không cho mình là một coo gái đủ mạnh mẽ để chống chọi lại những nghịch lý mà cuộc sống luôn có nhưng mà cũng chưa đến mức quá yếu đuối để dễ dàng oà khóc giữa biển người vô tâm và lạnh lùng ấy. Tuỳ vào hoàn cảnh cả mà em phải trưng ra trước mọi người muôn vàn vẻ mặt với cảm xúc giả dối.

A
📷: Sưu Tầm 

Nhưng mà, ở một lúc nào đó em vẫn mong mình có được một người đủ nhẫn nại để tìm hiểu mình hay là chỉ vì bản thân em đã phải trải qua những gì mà yêu thương em nhiều hơn để nhận được sự bù đắp cho tương lai mai này thôi. Hy vọng, thất vọng em cũng đã trải qua đủ nhiều để hiểu rõ những trái ngang hay những cung bậc cảm xúc đó nhưng mà mọi thứ cứ chơi vơi chưa thể đến đích trọn vẹn như bao bạn bè vẫn hay tâm sự với em. Em cũng như họ là những con người đã lớn, đã từng đau khổ, đã từng có những hạnh phúc nhưng mọi thứ chỉ đến được một lúc nhất định và rời đi nhanh chóng để em ở đó cô đơn, dằn vặt với chính số phận hẩm hiu của mình. 

Nhưng mà em à, chẳng phải có như thế thì bây giờ em mới đủ dũng khí để tự quyết định mọi chuyện trong cuộc sống này ư. Em tự biết chăm sóc cho mình sau một lần đau bụng đến mức ngất giữa nhà trong khi gã bạn trai chỉ biết bạn bè và men say. Em đã biết tự sửa bóng đèn trên trần nhà sau một đêm mưa gió bao phủ lấy tấm thân đang run lên lo sợ bóng tối. Em biết cách từ chối khéo những buối tiếp đối tác với men say vô tận sau một sáng thức dậy cổ họng như đang có ai cào xé trong đó khiến em cả ngày ấy phải khóc nấc lên vì không thể trò cuyện hay giải bày với ai.

A
📷: Sưu Tầm 

Nên là em ơi, chúng ta phải trải qua hết những thương đau ấy thì mới trưởng thành dần thành một quý cô chứ không phải mãi mãi ở một hình hài cô gái ngốc đợi chờ một chàng hoàng tử đến bên cạnh và chở che tấm thân nhỏ bé yếu ớt này được. Vì khi chính em là nữ hoàng của một vương quốc thì việc tìm cho mình một triều đại mới hay vun vén một vương triều rộng mở chỉ là công việc của thời gian. Chẳng phải lúc đó em đã có trong tay vốn liếng, kinh nghiệm và cả một số sự thành công nhất định rồi ư, em có quyền lực, địa vị, một sự quyến rũ đến từ ánh mắt kiên định và lạnh lùng với những bất công, một trái tim vững chắc để không ai có thể dễ dàng trêu đùa. Em có đủ mọi thứ để cuộc sống phục vụ lại em chứ chẳng phải lắng lo suy tính cho tương lai từng chút một nữa rồi. 

Các cô gái à, hãy tự chủ, độc lập và kiên định với chính mình trước khi có một ai đó đến và xoay chúng ta như một con rối và đùa cợt chúng ta như chú hề ven đường. Vì nếu để xứng đáng với một sự tự do hay là một cuộc đời vô lo vô nghĩ thì phải giải thoát bản thân khỏi những định kiến và sự dèm pha cũng như những nhận xét về chính cuộc sống của mình. 

Yên.
——————————————————————

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.