XUYẾN CHI
05/16/2021 - 09:35
Có một loài hoa mang tên xuyến chi
Tháng tháng năm năm hoa thầm thì
Nhắn nhủ mây trời đừng quên nhé
Ở cuối cánh đồng còn xuyến chi

Nàng
Cô gái mang tên hoa Xuyến Chi
Đôi mắt ngây thơ tuổi xuân thì
Chưa kịp biết thương chàng trai ấy
Ông trời đã vội mang người đi

Nàng
Năm năm tháng tháng cứ tương tư
Nhớ mãi người đi chẳng dã từ
Tóc phai nét cười thôi tươi tắn
Vẫn phải sống đời kẻ thừa dư
Trời còn làm gió còn xuyến chi
Mây còn trên trời hoa vẫn đợi
Dẫu là người mãi cánh chim di
Add new comment