YÊU BẢN THÂN MÌNH NHIỀU HƠN

Trích Dẫn Hay - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

"Em thích cuộc sống của mình bây giờ tuy vẫn cô đơn nhưng không không hề tẻ nhạt và nhàm chán. Mỗi ngày thương anh thêm một chút, thương mình nhiều phần hơn. Nhiều người bảo rằng em lụy tình quá, em không thừa nhận cũng chẳng phản bác, chỉ vội cười. Em không biết, chỉ là em thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Em thích ngắm hoàng hôn lúc chiều tàn, ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê bên ban công quán cũ, cứ như thế dùng cái tâm bình lặng tận hưởng cuộc sống hoặc có thể là chưa tìm thấy được sự rung động từ những cuộc gặp gỡ vội vàng ngoài kia như người ta thường nói."
  Mưa - Những Ngón Tay Đan
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/433868312…


"Em nói xem, đời người có được bao nhiêu năm? Cười thêm một chút vẫn tốt hơn là phải ủ rũ suốt ngày em à. Vốn chẳng ai chọn được số kiếp của mình, cũng chẳng ai chọn được nơi mình sinh ra. Thay vì lấy mọi điều tiêu cực để đối đãi cuộc sống khốn khó này, chi bằng em mỉm cười với nó, cố gắng nỗ lực từng ngày để thực hiện điều mà em ước mơ. 

Hãy là đứa trẻ hay cười như một đứa trẻ lên ba, mọi phiền toái trong lòng cứ thả trôi theo dòng nước mặc cho nó cuốn đi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, trước mắt, em nên là chính em, đối đáp với đời như áng mây xanh lững lờ trên bầu trời, không mang sầu tư, không giữ những thứ làm nặng trĩu nỗi lòng."
  Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan 
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/482929157…

📷: Xuân Trường
   📸: Xuân Trường

"Trước khi gặp được người hoàn hảo của riêng em, em phải trở thành em hoàn hảo của chính mình. Người đã gặp chính là người phải gặp, chuyện xảy ra chính là phải xảy ra. Điều tốt đẹp sẽ đến sau cùng, người hợp ý đang tìm em ở phía trước."
  Đan Đan - Những Ngón Tay Đan
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/496492006…

"Tôi trưởng thành hơn từ chính vết thương mà em mang đến cho tôi. Tôi biết lắng nghe và dịu dàng hơn với những người bên cạnh. Cám ơn em đã bỏ rơi tôi để tôi có thời gian dừng lại mà chiêm nghiệm bản thân mình, reset lại tất cả mọi thứ. Khi bão tố qua đi, mây xanh tìm lại bầu trời cũng là lúc con thuyền nên căng buồm lướt sóng ra khơi. Bến bờ bình yên sẽ được tìm thấy sau những ngày bão giông, nắng vẫn đẹp và mây vẫn bay giữa bao la trời biển." 
   Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/47396734394…

📷: Xuân Trường
   📸: Xuân Trường

"Thì ra, tôi thật sự không phải sự lựa chọn cuối cùng…
Tôi đã quen với điều đó, luôn lường trước được bản thân sẽ bị bỏ rơi bất kỳ lúc nào, vì vậy trong tất cả các mối quan hệ, đều không quá đặt nhiều hi vọng ở đối phương. Luôn sẵn sàng đối mặt với điều tệ nhất, dù là không phải người được chọn, dù có bị bỏ rơi đi chăng nữa. 
Nhưng sẽ là nghĩ tới những điều tồi tệ nhất bằng một tâm thế rất lạc quan, ai bỏ rơi cũng được, chỉ cần bản thân đừng tự bỏ rơi chính mình thế chẳng phải là rất ổn rồi sao!"
   Bodhi - Những Ngón Tay Đan
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/39506678850…


"Em đã sống tốt hơn rồi. Vô lo vô nghĩ về tình yêu, không tính toán nhiều về kinh tế, về cuộc sống vì em đã có những thành công nhất định. Em sống tốt hơn những ngày vùi mình vào những điều tiêu cực về mặt thể xác. Em thoát ra được những cám dỗ mà bất cứ cô gái yếu đuối nào cũng vướng phải khi vừa chia tay người mà mình yêu thật lòng. Đã không phí hoài những ngày dài đằng đẵng trong bóng tối, em biết mình giờ đây cần gì, muốn gì và phải làm gì."
   Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/488191553…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.