YÊU CHÍNH MÌNH LÀ GIẤC MỘNG TUYỆT VỜI NHẤT
Bạn đã được ai đó chúc ngủ ngon bao giờ chưa?
Ngủ ngon, mơ đẹp và một đêm không mộng mị.
Thật tốt vì sẽ có người chờ bạn bước vào giấc ngủ rồi lặng lẽ tắt đèn và cùng bạn thức giấc.
Nhưng sẽ chẳng sao nếu không có dòng tin nhắn nào trên điện thoại vào đêm, khi những ngôi sao ngoài cửa sổ lấp lánh và rực rỡ. Vì chính bạn cũng có thể tự dành câu chúc đó cho riêng mình.
"Hôm nay là một ngày thật đẹp, chúc cho tôi một giấc ngủ tròn đầy."
Ngay lúc ấy, bạn sẽ nhận ra, bạn yêu bản thân mình và không mong đợi vào tình thương của người khác. Điều đó thật hạnh phúc, vì bạn đã biết trân trọng những gì mình đang có, một cuộc sống với những điều chưa trọn vẹn nhưng là tất cả với chính bạn.
Có những người, chỉ bởi vì không nhận được lời quan tâm mà trằn trọc, mất ngủ. Có những ngày tựa như mất tất cả, suy sụp và đau lòng vì một ai đó. Khi dựa dẫm vào người khác quá nhiều, đau lòng vì người ấy sẽ lớn hơn và nó không đáng.

Tôi rất thích một câu nói như này:
"Sự thật là, hàng nghìn tế bào đang nỗ lực sống vì bạn."
Thì tại sao, mình không thể nỗ lực vì mình, để biết ơn những tế bào sống đang nuôi dưỡng cơ thể mình. Tại sao mình không học cách yêu chính mình nhiều hơn một chút. Không cần phải ngay lập tức thể hiện tình yêu to lớn rằng tôi vô cùng yêu bản thân mà chỉ cần mình của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút thôi, từ từ và bền bỉ chính là sức mạnh kiên cường nhất.
Và chẳng có tình yêu nào đẹp bằng tình yêu với bản thân, với những gì mình trân trọng.
Mong cho bạn, rực rỡ tựa mặt trời.
Add new comment