YẾU ĐUỐI ĐỦ RỒI, MẠNH MẼ LÊN NHÉ BẠN TÔI

Sáng tác: Hiếu - Biên tập và dẫn: MC Mai Trâm
A

[Radio] YẾU ĐUỐI ĐỦ RỒI, MẠNH MẼ LÊN NHÉ BẠN TÔI

Sáng tác:

- Chỉ những lúc một mình, ta mới biết ta yếu đuối đến nhường nào (Hiếu)

- Chúng ta những người còn độc thân (Hiếu)

Biên tập và dẫn: MC Mai Trâm

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hải Vân

 

CHỈ NHỮNG LÚC MỘT MÌNH, TA MỚI BIẾT TA YẾU ĐUỐI ĐẾN NHƯỜNG NÀO.

Cậu như thể hai con người cùng tồn tại trong một thể xác. Tôi thấy cậu với vẻ mặt tươi cười, một con người tràn đầy năng lượng và luôn lan toả nó đến những người xung quanh. Cậu luôn đúng giờ và nghiêm khắc với bản thân, luôn cố gắng cho cuộc sống và công việc. Cậu thành công và được mọi người ngưỡng mộ.

Thế nhưng ít ai biết cái khoảnh khắc cậu một mình sẽ thế nào. Khi vừa trút khỏi người bộ vest đen lịch lãm, cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Chỉ khi một mình cậu mới dám gỡ hết lớp mặt nạ của mình xuống, trở về đúng với bản thân, không còn gồng mình với bao lo toan cuộc sống.

A
📷: Sưu tầm

Tôi thấy cậu quay về nhà đã tối muộn, sau một ngày dài làm việc cậu vẫn giữ cho mình chút năng lượng tích cực cuối cùng nồng nhiệt chào hỏi mấy người hàng xóm. Để rồi khi vừa bước vào khoảng không gian riêng đó, cậu ngồi thụp xuống và nức nở. Có lẽ hôm nay với cậu là một ngày tồi tệ, cũng có thể là những dồn nén bao lâu chỉ chực chờ ngày hôm nay rồi bật lên thành tiếng. Cậu chẳng thể nói với ai, cũng không làm khác được, chỉ biết tự mình đương đầu. Tôi không biết cậu đã chịu bao nhiêu đả kích, phải vượt qua bao nhiêu khổ luyện để có cậu như hôm nay.

Một người dù cứng cỏi đến đâu rồi cũng có lúc yếu mềm. Chỉ là người xung quanh không nhìn thấy họ yếu đuối hay là vì họ chưa bao giờ muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của họ. Cậu cũng thế, thật mạnh mẽ.

Hôm nay cuộc đời đối xử tệ với cậu rồi, nhưng ngày mai cậu sẽ lại phải tiếp tục mạnh mẽ mà đương đầu với thứ gọi là tương lai.

Thôi, lại đây, ăn bát mì, rồi nghỉ ngơi.
Ngày mai còn chờ cậu.
Cố lên!
   Hews

G
📷: Lan Anh

-------------

 

CHÚNG TA NHỮNG NGƯỜI CÒN ĐỘC THÂN

Này cậu ơi! Một mình như thế cậu có ổn không?
Tớ hiểu cảm giác của cậu bây giờ, chúng ta đều giống nhau. Vẫn luôn chọn một mình thay vì tìm một nửa kề cạnh. Chúng ta khó hiểu thật đấy, rõ ràng là sợ cô đơn nhưng lại luôn chọn một mình.
Có lẽ là chúng ta đang sợ hãi. Phải rồi, không phải ai đi qua đổ vỡ hay chứng kiến đổ vỡ của kẻ khác mà có thể một lòng đưa niềm tin của mình trao cho một ai đó. Cậu và tớ đều sợ một khi trao niềm tin sai người, rồi ta sẽ lại đau như lần trước đó.
Vậy thì có khi nào giữa dòng đời tấp nập, cậu cảm thấy không ổn chưa? Có bao giờ cảm thấy một mình thật tệ và muốn có ai đó kề cạnh để có thể kể lể mấy câu chuyện buồn vui hay đơn giản chỉ là một cái ôm sau những bộn bề của cuộc sống.

A
📷: Sưu tầm

Tớ nghĩ là có phải không. Vì đơn giản tớ cũng thế, có những lúc tớ cũng yếu lòng và mong muốn có ai đó để có thể nghe tớ than thở ỉ ôi. Cuộc sống độc thân chưa bao giờ là dễ dàng đúng không, chỉ là bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được người đủ hiểu mình để trao trọn tâm tư. Tớ luôn sợ một khi mở lòng đón người ta bước vào cuộc sống của mình, rồi khi mọi thứ nằm đúng quỹ đạo, khi mình đã tưởng chừng như có người ta thì họ lại rời đi. Và đấy, một lần nữa trái tim tổn thương, một lần nữa chẳng dám mở lòng với ai thêm nữa.
Nhưng không sao đâu, chúng ta còn trẻ, thế giới ngoài kia còn rộng lớn và chờ đợi chúng ta. Đứng dậy xốc lại tinh thần và khám phá thôi. Biết đâu trên một con hẻm nhỏ lúc tớ hay cậu đang ăn vội que xiên nướng lại có thể gặp được tình yêu của đời mình.
Khi một ai đó hỏi rằng sao vẫn chưa yêu ai thì cứ mạnh dạn mà trả lời tôi đang yêu đấy thôi.
Yêu đời cũng là một loại tình yêu mà.
   Hews

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.