MAY MẮN LÀ MỘT LỰA CHỌN

Sáng tác: Thảo Nguyễn - Những Ngón Tay Đan

May mắn là một lựa chọn, mình chọn nhìn vào góc nhìn tích cực. 

 

Hôm trước trên đường ra bến xe đi Hà Giang, mình gặp tai nạn nhỏ. Tài xế xe máy chở mình đâm vào một chiếc ô tô cắt ngang. Khoảnh khắc cú va chạm gần xảy ra, mình thấy rất rõ hai xe sẽ đụng nhau, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi tình huống. Kết quả là mình và tài xế ngã nhào xuống đường, chưa kịp đổ đèo mình đã đổ nhào giữa lòng thủ đô. May mắn là mình chỉ bị bẩn quần áo chứ không bị thương, may mắn là cả hai xe đều đi chậm nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng, may mắn là mình vẫn đến kịp giờ xe chạy.

 

Gần kết thúc chuyến đi chơi, mình phát hiện lưng áo khoác ướt sũng, balo phía sau cũng có dấu hiệu dính ẩm. Kiểm tra thì hóa ra lon nước giải khát trong balo bị thủng từ bao giờ. Thế là đồ trong balo ướt hết, đính kèm cả vị ngọt của nước. Em mình cười bảo thế là còn may, vì tới lúc về mới bị vậy, chứ nếu bị từ ngày đầu tiên thì không có đồ mặc rồi.

 

Tới giờ hẹn xe đón về Hà Nội, mình chờ mãi không thấy xe tới. Hỏi thử nhân viên đặt xe thì họ bảo mình đợi, nhà xe sẽ gọi khi tới đón. Sau 15 phút quá giờ hẹn không thấy xe đâu, mình gọi cho tài xế thì nhận được thông tin là anh vừa đón qua điểm mình đợi rồi. Trong sự không thoải mái vì lỡ chuyến xe, mình nhận được điện thoại từ một tài xế khác, anh ngay lập tức lái xe trung chuyển tới đón mình đuổi theo xe khách đã đi trong khi chưa kịp phơi đồ giặt cho đứa con ở nhà. Vậy là mình vẫn kịp lên chuyến xe đã đặt trước. Lần này mình thấy mình may mắn thật.

 

May mắn là một lựa chọn, mình chọn nỗ lực để có được may mắn.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

Có một thời gian mọi người thường nói mình may mắn. Mình hay gặp may trong các kỳ thi, dù lười học nhưng điểm vẫn tốt. Mình gặp may trong các mối quan hệ, quen những người thú vị và dễ mến. Mình may mắn vì được sinh ra trong một gia đình cởi mở và thấu hiểu. Mình nghĩ mình may mắn thật, nhưng mình cũng nghĩ không phải may mắn nào cũng là ngẫu nhiên.

 

Hồi học đại học mình lười học thật, nhưng có những kỳ thi mình thức xuyên đêm để học rồi sáng đi thi luôn. Mình nhiều chuyện nên hay đàn đúm bạn bè. Cũng nhờ vậy mà mỗi lần ôn thi mình có sẽ có các bạn bổ túc kiến thức cấp tốc cho kỳ thi. Mình từng có những lần cãi nhau to với bố, nhưng rồi mình học cách làm hòa với chính mình, để rồi biết cách làm lành với gia đình.

 

May mắn là một lựa chọn. Vì may mắn có được cuộc đời, nên mình chọn một cuộc đời may mắn.

    Thảo Nguyễn

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.