NĂM NAY MÌNH ĂN MỘT CÁI TẾT VỘI VÀNG

Sáng tác: Chang - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Những ngày hai mấy Tết, mình chẳng còn biết giờ giấc, thời gian là gì nữa. Có đôi lúc lòng chợt lắng lại nghĩ về những dự định của tương lai, lại cất vội vào một góc vì lọ hoa cắm bàn trông có vẻ chưa ưng mắt lắm, còn thiêu thiếu thứ gì đó, rồi vội vàng đi chợ tìm thêm ít hoa. Chiếc cành đào nhìn trống trơn quá, lại lật đật đi mua mấy bé lồng đèn bằng giấy con con treo lên. Hai bảy Tết, bánh mứt, hạt dưa vẫn chưa có, nhà cửa dọn dẹp cả ngày thấy vẫn chưa xong. Hình như không có ngày nào là tụi mình không đi chợ, đi mấy cái chợ trong một ngày mà vẫn cứ thấy thiếu, thấy chưa đủ. Mẹ mắng, mẹ bảo: “ ngày nào cũng đi chợ, không biết mua cái gì?” Tụi mình thì chỉ biết cười trừ, mẹ nói đúng mà, tụi mình đùa với nhau đi chợ lấy thành tích, đi chợ để đạt KPI không ai đặt ra. 

 

Ngoài giờ ngủ tối ra thì không một giờ nào tụi mình được đặt lưng. Đọc bài viết của mọi người, có bạn kể sáng 7h ngủ dậy ăn sáng, xong rồi vào ngủ tiếp, 11h dậy ăn trưa, ăn xong lại chui vào phòng cho đến tối. Mình tự hỏi sao mà mọi người ăn Tết nhàn rỗi quá, còn tụi mình thì chẳng biết giờ giấc gì cả. Viết đến đây mình chợt nhớ ra, đi chợ nhiều là thế mà tụi mình vẫn không có thời gian ngồi ăn bánh uống nước đậu ở chợ như mọi khi. Đưa tụi nhỏ cháu đi cho biết chợ Tết ở quê hôm 28 mà đông đúc, chen chúc như muốn vỡ trận. Mệt nhưng mà vì tụi nhỏ vui nên cũng ráng. 

Thiết kế: Hồng Nhật
    📸: pinterest

Chắc cũng vì thế mà những giấc ngủ buổi tối của mình ngon khủng khiếp. Chỉ cần leo lên giường, bất kể là 7h, 8h hay 9h, mình chưa đọc hết một bài viết, chưa xem hết một video là đã lăn ra ngủ ngay. Mình buồn ngủ đến độ mà bộ móng tay mình phó mặc cho chị làm móng làm luôn, màu mình chọn, còn lại mình bảo chị thích vẽ gì thì vẽ, thích dán gì thì dán, xong rồi mình cứ ngủ gà ngủ gật. Lâu lắm rồi mình mới có những giấc ngủ ngon như thế, lâu lắm rồi buổi sáng tỉnh dậy mình có được cái năng lượng sảng khoái như thế. Có thể ai đó sẽ nói rằng chỉ là một giấc ngủ ngon thôi mà, thì có lẽ bạn không biết đâu:

Nếu bạn không phải là một người khó ngủ, nếu bạn không phải là người trải qua những đêm dài chập chờn, những cơn mộng mị choán lấy cả cơ thể như bất động, một tiếng động nhẹ lúc ba giờ sáng cũng làm bạn trằn trọc đến 5 rưỡi sáng và tỉnh dậy, thì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được niềm vui của những giấc ngủ ngon, của những giấc ngủ tròn trịa đến sáng. 

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Quay lại với cái Tết vội vàng, may mà cái vội vàng ấy kịp dừng lại trước cửa nhà mình chiều 29 Tết. Mùng một ghé thăm mình nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đầy phần háo hức. Mình không cố gắng để làm nhịp thở chậm lại, mọi thứ vừa đủ, vuông vức như chiếc bánh chưng mẹ đặt lên bàn thờ gia tiên. Vậy thôi với mình là đủ rồi. Dù cái vội vàng ấy đã xuất hiện vào ngày mùng 3, mình vội vàng khăn gói lên đường, tí nữa thì trễ tàu. Làm tâm lý với mẹ trước là không cầm bất kỳ một thứ gì, không mang một gói quà nào vào hết nên đợt này mẹ cũng nhàn, không phải vội vàng lật đật đi hái quả cà, đi mua con cá đóng thùng nữa. 

 

Mình đi rồi, đi cho kịp ăn ké cái Tết miền Nam trước khi quay lại một hành trình mới. 

 

Còn bạn, Tết này có gì vui kể mình nghe với!

 

Cảm ơn bạn vì đã luôn ở đây với mình!💚

 

—----

   Chang

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.