NĂM THÁNG RỰC RỠ

Sáng Tác: Ngọc Hân - Những Ngón Tay Đan

“Bài hát ngày thơ. Bài hát mộng mơ. Còn mãi theo ta hoài. Theo suốt quãng đời. Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa. Tìm một thời đã ghi dấu bao mộng mơ. Tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ. Tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ”.
(Rực rỡ tháng năm – Đức Trí)

Vâng, qua lời bài hát trên chắc hẳn ai trong chúng ta đều cảm thấy vương vấn một điều gì đó. Và xin thưa với các bạn đó chính là thời thanh xuân tuổi học trò của chúng ta. Tôi cũng thế. Những kỷ niệm của thời học sinh khiến tôi luôn giữ mãi trong lòng.

Thanh xuân là gì? Thanh xuân là quãng thời gian của tuổi trẻ tràn đầy sức sống, tràn đầy sự hiếu kỳ, tò mò với thế giới, cũng là quãng thời gian mà con người ta có thể sống với những cảm xúc chân thật nhất, sống với sự ngây ngô, hồn nhiên nhất trong cuộc đời mình. Với tôi, thanh xuân là những kỷ niệm đẹp luôn giữ mãi trong tim không bao giờ quên.

A
📷: Sưu Tầm 

Hiện tại tôi đang là học sinh lớp 9. Mới ngày nào còn là cô bé ngơ ngác khi bước vào ngôi trường cấp hai thì giờ đây tôi đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn rất nhiều. Có lẽ tính cách của con người thay đổi theo thời gian và năm tháng. Có rất nhiều người hay nói là tuổi “nổi loạn”. Nhưng tôi thì không nghĩ thế. Bởi có rất nhiều bạn cùng trang lứa với tôi đều ngoan ngoãn, học giỏi.

Năm nay là một năm đầy khó khăn đối với chúng tôi. Suốt cả học kì một vừa qua đều học online. Rồi sang học kì hai thêm một đợt nữa vì trường có nhiều học sinh, giáo viên bị mắc covid. Nó dẫn đến tôi bị mất kiến thức quá nhiều các môn học Toán, Lý, Hóa – ba môn học mà tôi học yếu nhất và ghét nhất. Nhưng dù có ghét thì ở đâu cũng gặp. Tôi đang lo lắng cho kỳ kiểm tra cuối học kì hai sắp tới và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào tháng sáu tới. Cảm giác mệt mỏi và lo lắng lắm các bạn ạ! Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để ôn luyện cho thật kĩ, thật vững các kiến thức.

Trong các năm học thì năm học này là một năm chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Sở trường của tôi là môn Ngữ văn và  m nhạc nhưng tôi thích môn nhạc hơn. Các bạn hay trêu tôi là “Thiên tài”. Cũng đúng. Vì tôi biết âm nhạc. Bất cứ câu hỏi nào không ai biết duy chỉ có mình tôi là trả lời đúng. Các bạn biết tại sao không? Không phải do may mắn đâu nhé! Đó là bởi vì tính tự học của tôi rất cao đấy. 

A
📷: Sưu Tầm 

Hiện tôi đang có quyển “Nhạc lý cơ bản” ở trong tay. Với sự yêu thích và ham học, tôi đã tự học hết cuốn đó. Tôi còn nhớ khi học môn nhạc – lúc đó là dịch bệnh nhiều nên học online. Mà học online đối với môn này chán lắm các bạn ạ. Tôi thích vừa hát vừa múa hơn. Có một bài hát mang tên “Nụ cười”. Nhạc Nga, phỏng dịch lời Phạm Tuyên. Giáo viên đặt ra câu hỏi: “Các em biết nhịp C chẻ là nhịp gì không?” Cả lớp không một ai biết. Lúc đó tôi bật mic lên và được phép trả lời. Đó là nhịp 2/2. Nhịp này rất ít sử dụng. Cô khen tôi hết lời và cho tôi điểm 10. Cô nói: “Cả lớp chưa ai có điểm miệng nhưng bạn Hân thì có rồi nhé!”. Đó là nhờ tôi học được kiến thức từ quyển sách kia đấy. Còn thêm nhiều kỷ niệm về môn này nhưng thôi tôi không nói nữa đâu.

Một kỷ niệm mới đây mà tôi thấy vui nhất là Hội Thi: THIẾU NHI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ mà tôi vừa mới tham gia. Tuy rằng tôi lên kể vẫn còn run và hồi hộp nhưng tôi đã đạt giải ba với tổng số 133 điểm. Cô chủ nhiệm nói: “Vậy là tốt rồi”. Tôi nghe mà hạnh phúc biết bao. Tôi biết mình không thể nào tranh lại với các lớp đạt giải nhất, nhì được nên tôi cũng không trông mong gì hơn. Đây là niềm vinh dự cho lớp và cho gia đình tôi.

“Tuổi thanh xuân… là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó”. Vì vậy mỗi người hãy luôn biết giữ những kỷ niệm đẹp về thanh xuân.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.