NGỘ NHẬN
Có phải mỗi chúng ta đều ít nhất một lần từng khiến người khác hiều lầm, từng khiến người khác đau khổ vì chính sự mập mờ của mình hay không?
…
Khi hai người không ai trong một mối quan hệ nào đó, chúng ta có thể mặc sức quan tâm người kia và cũng có thể quan tâm những người khác, nhưng đôi lúc chính sự quan tâm có phần hơi đặc biệt ấy lại dễ gây hiểu lầm cho đối phương. Hoặc do chính chúng ta đơn thuần nghĩ đó chỉ là một sự quan tâm bình thường đối với một người bạn. Một người bạn đúng nghĩa ấy thôi.
Nhưng hoàn cảnh chúng thể hiện sự quan tâm đó chưa đúng, một lời hỏi han, an ủi khi anh/cô ấy ốm đau, yếu lòng hoàn toàn có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng,
Một cái nhãn dán mang ý nghĩa yêu thương khi họ mập mờ bật đèn xanh cho chúng ta cũng có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng rằng bản thân mình cũng đang ngầm đồng tình với họ,
Sự níu kéo khi họ giận hờn vu,
Những dòng tin nhắn giải thích mập mờ,
Thứ gì cũng đều vô tình khiến người khác ngộ nhận.
Sau cùng mối quan hệ sẽ chỉ càng bế tắc, nó đã không còn đơn thuần như khi bắt đầu, mỗi người mang một loại tâm tư trong lòng. Bạn coi họ là tri kỷ, nhưng nào biết được rằng họ đã vội vàng khẳng định, bạn chính là tình nhân.
Ngộ Nhận.
Có phải mỗi chúng ta đều ít nhất một lần từng khiến người khác hiều lầm, từng khiến người khác đau khổ vì chính sự mập mờ của mình hay không?
…
Khi hai người không ai trong một mối quan hệ nào đó, chúng ta có thể mặc sức quan tâm người kia và cũng có thể quan tâm những người khác, nhưng đôi lúc chính sự quan tâm có phần hơi đặc biệt ấy lại dễ gây hiểu lầm cho đối phương. Hoặc do chính chúng ta đơn thuần nghĩ đó chỉ là một sự quan tâm bình thường đối với một người bạn. Một người bạn đúng nghĩa ấy thôi.
Nhưng hoàn cảnh chúng thể hiện sự quan tâm đó chưa đúng, một lời hỏi han, an ủi khi anh/cô ấy ốm đau, yếu lòng hoàn toàn có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng,
Một cái nhãn dán mang ý nghĩa yêu thương khi họ mập mờ bật đèn xanh cho chúng ta cũng có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng rằng bản thân mình cũng đang ngầm đồng tình với họ,
Sự níu kéo khi họ giận hờn vu,
Những dòng tin nhắn giải thích mập mờ,
Thứ gì cũng đều vô tình khiến người khác ngộ nhận.
Sau cùng mối quan hệ sẽ chỉ càng bế tắc, nó đã không còn đơn thuần như khi bắt đầu, mỗi người mang một loại tâm tư trong lòng. Bạn coi họ là tri kỷ, nhưng nào biết được rằng họ đã vội vàng khẳng định, bạn chính là tình nhân.
---
Add new comment