NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Mình không phải là một đứa quá nổi bật với một ngoại hình như bạch nguyệt quang, hay có một sức hút nào đó khiến người khác muốn bắt chuyện với mình. Mình cũng chẳng có nhiều mối quan hệ như mọi người tưởng. Mình cũng không phải là kiểu người mà để mọi người phải thốt lên là “ồ quao” hay ngưỡng mộ.
Mà mình chỉ là mình, một đứa trẻ bình thường. Một đứa chỉ biết ghi lại những khoảnh khắc mà mình ở cạnh những người mà mình cho là tuyệt vời nhất. Mình là con của ba mẹ với một hoài bão lớn nhất là có thể lo cho bản thân và gia đình thôi. Mình cũng là một người bằng xương bằng thịt và mình lớn lên từ những cảm xúc, những bài học mà mình trải qua. Vậy nên, đôi lúc mình cũng sẽ cười thật tươi nhưng đôi lúc lại vụn vỡ cảm xúc. Mình cũng chỉ là một người bình thường nên cũng sẽ rung động với những cảm xúc, rung động trong một phút giây nào đó. Mình không hề nổi bật nhiều đến vậy, mình chỉ là một đứa trẻ bình thường được lớn lên trong tình yêu thương mà thôi.

Nhưng mà, ngược lại những điều bình thường mà mình thấy thì mình thấy mình cũng có rất nhiều điều khiến mình vô cùng tự hào. Ít nhất là mình có một mái ấm có thể gọi là tương đối hoàn chỉnh, có người luôn yêu thương mình nhất. Mình cảm thấy mỗi ngày mình được sống là một điều tuyệt vời nhất. Mình biết ơn với điều đó. ( mặc dù đôi lúc mình cảm thấy cuộc sống này có hơi hà khắc mình đôi lần hehe).
Mình có những người bạn tuyệt vời nhất trong đời. Có những đứa thì luôn bên cạnh mình trong mọi thăng trầm của mình, tụi nó sẽ luôn nhẫn nại chờ mình quay lại với một phiên bản tốt hơn nếu như đột nhiên mình mất tích khỏi mạng xã hội. Có những đứa lại cho mình biết rằng mình may mắn và đặc biệt như thế nào.( ít nhất là đối với tụi nó mình như vậy). Có những đứa, sẽ rủ mình đi đâu đó mỗi khi mà tụi mình gặp nhau. Tụi mình sẽ cùng nhau sắp xếp thời gian để mà gặp đối phương, sẽ cùng nhau luyên thuyên đủ thứ ở trên đời, cùng nhau nhìn nhau cười thật tươi. Giây phút đó đối với mình đó là điều hạnh phúc nhất.
Mình cũng có những mối quan hệ tuyệt vời. Mình có những người thầy, người cô, những mối quan hệ chỉ biết nhau qua công việc, qua những bài đăng mình đăng lên trang mạng xã hội, hay qua những mối quan hệ khác…Tất cả họ đều cho mình những điều mà mình có thể chưa biết, họ cho mình biết là mình có một nguồn năng lượng tích cực nào đó đem đến cho mọi người, họ sẽ cho mình biết khi mình trao đi sự chân thành thì sẽ nhận lại một điều tương tự như thế.
Và tất cả những điều đó đã tạo nên mình. Cảm ơn những người đã đến và trở thành một ánh lửa nhỏ thắp sáng sự rực rỡ trong cuộc đời mình. Cảm ơn những điều tuyệt vời đó và mình hi vọng là mình có thể đồng hành cùng họ nhiều và nhiều năm nữa. Vậy nên, dù cho tụi mình là một vì sao lấp lánh hay là một đốm lửa nhỏ đang cháy thì việc tụi mình xuất hiện ở cuộc đời này cũng đã là một điều tuyệt vời, ít nhất là đối với một ai đó rồi. Vậy nhaaaaa. Cảm ơn tất cả những người đã đến bên cạnh mình❤️
Ly Ty
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
Add new comment