NHỜ CÓ CON
01/28/2022 - 17:17
Con biết không, ba của con tệ lắm
Biết có con, ba dứt khoát ra đi
Chẳng ngoảnh lại, chẳng hỏi han, thủ thỉ
Mặc mẹ đây níu giữ lẫn ôm ghì
Con biết không, ông bà con tệ lắm
Cứ bắt mẹ phải bỏ sinh linh con
Dù cho con chỉ là hạt đậu tròn
Đang lớn dần từng ngày trong bụng mẹ
Con biết không, dân làng con tệ lắm
Cứ chỉ trỏ, đay nghiến lẫn thầm thì
Chuyện chửa hoang chẳng bao giờ ngơi nghỉ
Miệng họ vui đời mẹ hoá sầu bi
Nhưng con ơi!
Con biết không, con là tuyệt vời nhất
Giúp mẹ đây đạp bằng mọi chông gai
Mọi gian khổ rồi cũng sẽ nhạt phai
Chỉ hạnh phúc với con là mãi mãi.
Add new comment