SỚM BIẾT ĐÓ LÀ LẦN CUỐI CÙNG..

Sáng tác: Chang - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Đời người mà, sống rày chết mai, đâu ai biết ngày này tháng sau, ngày này năm sau, hay ngày này của ba năm sau nữa thì mình đang làm gì, ở đâu, còn sống hay đã chết. Mình thường tự đặt câu hỏi cho chính mình như thế và đã trả lời được hai năm rồi. 

- Ờ… thì ngày này năm nay mình vẫn không có gì thay đổi đáng để tự hào cả, vẫn đang ở quê đi công ty, tất nhiên là vẫn còn sống, vừa mới qua một trận ốm xong.

- Ờ… thì giờ này năm nay mình đã nghỉ việc rồi, đang thất nghiệp và vẫn còn khỏe mạnh.

 Người ta thường nhắc nhở nhau phải biết yêu thương, biết quan tâm chăm sóc nhau, đối xử thiệt thà, tử tế với nhau, vì sểnh tay một cái ngày mai ly nước cam mới vắt biết để ai uống, nồi cá bống kho tiêu núng nính thơm phức biết để dành phần ai, và cây đào con chăm sóc chờ ngày ra hoa cho ai ngắm, có ý nghĩa gì nữa đâu?

Người ta dặn dò khuyên nhủ nhau nhiều là thế, mà người ta vẫn không ngừng làm tổn thương nhau. Người ta cãi nhau chỉ vì đi chợ quên mua củ riềng, người ta cãi nhau chỉ vì cái áo sơ mi hôm qua quên chưa giặt. Người ta giận nhau vì bị nhắc bấm điện thoại trong giờ ăn, người ta vùng vằng bỏ cơm vì nồi canh chua có mùi ngò gai người ta ghét. Người ta chửi bới, từ mặt nhau vì cảm thấy không được đối xử công bằng,..

Có lẽ là người ta không nghĩ đến giây phút biệt ly, có lẽ là người ta chưa nghĩ đến hai chữ vô thường, bởi nếu sớm biết đó là lần cuối, chắc người ta sẽ không làm thế với nhau đâu.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: pinterest

Sớm biết đó là lần cuối, thì nồi giả cầy thiếu một ít riềng chắc cũng không sao đâu.

Sớm biết đó là lần cuối cùng chắc là mặc một cái áo sơ mi khác cũng được, tuy không đẹp lắm, không vừa ý lắm nhưng cũng không sao đâu.

Sớm biết đó là lần cuối cùng thì chiếc điện thoại sẽ không để trên bàn ăn, người ta còn bận nói chuyện, hỏi han nhau chứ hơi đâu mà giận dỗi làm gì.

Sớm biết đó là lần cuối cùng người ta sẽ ăn bát canh chua đó với tất cả những gì tinh túy nhất, với sự biết ơn chân thành nhất, dù hơi khó ăn một chút, dù nó hơi khác khẩu vị nhưng chắc là không sao đâu, vì người ta sắp phải trải qua một cơn sóng lớn hơn trong đời.

Sớm biết đó là lần cuối cùng, chắc là người ta sẽ xí xoá hết, người ta sẽ bỏ qua hết, người ta sẽ không phân bua thiệt hơn, người ta sẽ không tị nạnh, người ta sẽ không trách móc, không từ mặt nhau nữa. Vì mai rồi có còn nhìn thấy nhau nữa đâu mà từ mặt nhau chi.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: pinterest

Đời người tưởng dài mà ngắn, tưởng vừa gặp là mai vẫn còn ở đây, tưởng lời đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện được, tưởng vẫn còn ăn với nhau được mấy bữa cơm, ngắm với nhau thêm mấy bận trăng rằm, ở cùng nhau đón dăm ba trận pháo bông, thế mà…

Nếu sớm biết đó là lần cuối cùng chắc là những cái ôm sẽ ấm áp hơn, những bàn tay sẽ đan chặt, giữ lấy nhau lâu hơn.

Và… nếu sớm biết đó là lần cuối cùng chắc là người ta sẽ không sát thương nhau, người ta sẽ dịu dàng với nhau hơn, bạn nhỉ?
 
Cảm ơn bạn vì đã ở đây, nghe dăm ba dòng tâm sự cuối ngày! Chúc mọi sự an lành đến với bạn và gia đình!☘️

Cuối tuần ấm áp!💚
------
       Chang 
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: SỚM BIẾT ĐÓ LÀ LẦN CUỐI CÙNG...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.