TÂM TƯ
10/05/2026 - 17:45
Người thương hỡi chiều nay mưa ngập lối
Cơn gió lùa lạnh lẽo trái tim anh
Tình đôi ta như vạn lý trường thành
Đứng sừng sững qua phong ba bão táp
Có những lúc nhắn tin không hồi đáp
Là trong lòng anh cứ mãi lắng lo
Những sợi thương cứ rối như tơ vò
Em có biết anh ngóng chờ từng phút
Nhớ năm đó tình đi vào ngã cụt
Anh khép lòng mà vẫn mãi nhớ thương
Ôm niềm đau đi hết những đoạn đường
Vì anh biết em là người tình cuối
Em lại đến cứu đời anh chết đuối
Lại gieo mầm cho hạnh phúc sinh sôi
Những đắn đo, lo lắng đã mệt rồi
Nên ích kỷ yêu em thôi suy nghĩ
Lữ Khách
👉Bài viết trên Group Tay Đan: TÂM TƯ
Add new comment