TẾT TRONG MẮT CHÚNG TA

Sáng tác: Hạ Yên - Giọng đọc: MC Ngọc Quỳnh
T

 

TẾT TRONG MẮT CHÚNG TA

Sáng tác: Hạ Yên

Giọng đọc: MC Ngọc Quỳnh

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Den Sầu Riêng

 

 

__ TẾT TRONG MẮT CHÚNG TA__

 

Với đứa bé.

Đơn giản là chúng được dịp nghỉ ngơi sau cả năm học hành áp lực. Được ba mẹ thưởng, được cưng chiều những gì chúng muốn, chỉ vì Tết là lúc chúng được mặc sức vui chơi mà chả bị ngăn cấm điều gì. Chúng cứ thế hồn nhiên vô lo vô nghĩ, bên cạnh đó còn được nhận tiền lì xì may mắn từ người lớn, rồi lại ríu rít bảo ba mẹ chúng mua cho cái này cái nọ khi hết Tết. Chúng cứ thế, cứ nghĩ rằng cả đời này chỉ mong tới Tết thật mau, Tết đến rồi sẽ được vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Với những đứa bé đã lớn.

Chúng ta trưởng thành hơn một chút, có những điều khác phải lo toan, phải có những mục tiêu để hoàn thành. Tết trước mắt cứ như những áp lực to lớn hơn phải đối mặt. Ta lớn, ta suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng cho bản thân hơn, còn bao nhiêu sự nặng nề khác đè lên chính cái thân đã có lúc ngã gục trước vòng xoáy cuộc đời.

Những đứa trẻ đã lớn ấy đã có lúc là những tâm hồn vô lo vô nghĩ mong được tới ngày Tết sum vầy để được lúc bản thân mệt mỏi này được tận hưởng những hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất của ngày Tết là ngồi quanh trước sân nhà với mọi người, ngồi nghe những câu chuyện thuở xa xưa ông bà ta đã đón Tết như thế nào trong những ngày khó khăn và đói kém. Giờ đây, ta đầy đủ những điều kiện cơ bản nhưng thiếu đi cái không khí thô sơ ấy, tiếc thật vì chúng ta lớn nhanh quá, và thời gian thật tàn khốc quá.

S
   📷: Sưu tầm

Với những ánh mắt trông ngóng đứa con, đứa cháu.

Cái bếp nghi ngút khói sau nhà, đôi bánh Tét treo bên cửa sổ, cặp bánh chưng đang nằm im trên bàn thờ ông bà. Đôi mắt cứ thi thoảng ngóng trông ra cửa, đôi tay đã run lên một chút khi có tiếng xe hay bóng ai lướt qua. Đôi bàn tay đợi người con trên thành phố cả năm vắng bóng về trước cổng sẽ chạy thật nhanh ra và ôm thật chặt “ đứa bé” ngỗ nghịch này đã lỡ hẹn về thăm mẹ già bao năm. Tết trong mắt họ đơn giản hơn bất cứ điều gì ta có thể nghĩ ra, là thấy được đứa con, đứa cháu mình nâng niu từ bé sẽ có ngày quay về bên mình đón Tết, quay về cái mái ấm suốt hơn hai mươi năm này thủ thỉ những chuyện đã xảy ra suốt một năm qua đã buồn vui thế nào.

“Tết đơn giản lắm, vì cả năm chỉ có một mà, hãy về khi còn có thể, ở xa mấy thì hãy tranh thủ nhé những đứa con xa nhà. Đôi mắt mẹ đã thêm vết nhăn, nụ cười đã thôi không tươi tắn nhiều nữa, về đi để niềm vui được trọn vẹn nhé. Tết này chỉ mong con về thôi, chỉ cần con trọn vẹn trở về là coi như Tết đã về trước nhà. Con chính là Tết của chúng ta, thằng nhóc con của mẹ . Con chính là món quà Tết quý giá nhất của chúng ta, cô bé nhỏ của bố. Cháu là niềm vui cuối cùng mà ta muốn, đứa cháu ngỗ nghịch này. Chúng ta chờ con về, đứa bé ngây thơ à.”

S
   📷: Sưu tầm

Hãy cảm thông cho ba mẹ, ông bà chúng ta nhé những đứa trẻ đã lớn. Thế giới ngoài kia dẫu có bao nhiêu phong ba bão tố thì sau cánh cổng kia luôn có những điều ấm áp vỗ về chúng ta. Đừng viện cớ quá bận bịu mà thờ ơ với những điều nhỏ nhặt ấy, mai này chúng ta cũng sẽ như họ mà. Sẽ thay họ trông ngóng những người đi xa quay về nơi đã ôm ấp và nâng niu một thời bé thơ.

“Tết năm nay nhất định con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về” - Tết Này Con Sẽ Về - Bùi Công Nam.

   Yên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.