THÔI ĐỪNG SAY NỮA
Thôi hồn ơi đừng uống nữa
Say nửa đời người lắm hắt hiu
Đã ngàn mây rồi sao mãi liêu xiêu
Để mỗi ngày nụ cười vui hoài vẫn thiếu
Này nào vàng hoa rơi bên mắt
Lay lắt gió thì thầm biếc biếc áo bay
Đường về đông se lạnh trời mây
Mà lãng vãng men say vì qua mơ dáng
Nào này tinh mơ mỗi sáng
Thần thái dịu êm yếu đuối thoáng về
Vừa tỉnh giấc người chợt ngủ mê
Trong mộng có nàng môi cười thân ái
Này nào cung đường xưa ngoái lại
Vai gầy núp dưới lá non xanh
Giấc mộng liền cành
Xa xăm vì chưa thương yêu hiểu thấu
Này những ngày bên ai yêu dấu
Trời nam đất bắc bước chân
Rong chơi bên hạnh phúc mãi gần
Ghi mãi tháng năm dòng tha thiết
Thôi hồn ơi đừng say nữa
Bao năm cũng đã mệt nhoài
Duyên trần không thắm sẽ phôi phai
Lưu trữ nhưng đừng hoài lưu luyến
Chén rượu đời là ai đang chuốc
Ta say quên bỏ tháng năm.
Add new comment