THƯƠNG MỘT NGƯỜI TRONG IM LẶNG, LÀ ĐIỀU ĐẸP NHẤT NHƯNG CŨNG DỄ ĐAU NHẤT

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Có bao giờ cậu thương một người nhiều đến mức trái tim như sắp vụn vỡ ra… Nhưng rồi, lại chưa bao giờ muốn nói cho người ta biết? Có những nỗi sợ khiến người ta chẳng dám mở lời. Sợ lời chân thành của trái tim không được đón nhận. Sợ rằng người ta chẳng còn nhìn mình như trước đây nữa. Và lại càng sợ… Nhỡ chưa thể làm bạn đã trở thành hai con người xa lạ của nhau. Chính những nỗi lo ấy, khiến ta chỉ biết thương một người trong im lặng mà thôi.

Dù không nói ra, nhưng trái tim vẫn chưa từng biết nói dối. Nó chưa từng hết nhung nhớ, hết chờ đợi. Có lẽ, thương người khác trong im lặng là điều đẹp nhất nhưng cũng là thứ dễ đau nhất. Đẹp vì đó là thứ tình cảm sẽ không bị ai dập tắt trừ khi trái tim mình cho phép. Đẹp vì chúng ta biết rung động một cách chân thành, đôi khi hơi vụng về và chẳng cần hồi đáp. Và nó lại càng đáng quý vì thương nhưng không khiến đối phương khó xử, không xen vào cuộc sống bình thường của họ.

Thế nhưng, yêu một mình chưa bao giờ là dễ dàng với mỗi người. Vì thương không nói thì chưa bao giờ chúng ta cảm nhận được người kia có hạnh phúc không hay chính ta đã thật sự mãn nguyện hay chưa. Để rồi, sự im lặng ấy khiến tim ta dễ dàng tan vỡ khi nhìn người ta lạnh nhạt, không quan tâm. Và cũng thật đau, khi nhìn thấy họ vui vẻ bên người khác mà mình chẳng có lý do gì để giận hờn.

A
📷: Pinterest 

Tình cảm ấy cũng thật đặc biệt. Nếu nói ra nhỡ không thành thì lại mất nhau cả đời. Nhưng sự im lặng lại khiến người ta day dứt, suy tư, trăn trở nhưng chẳng thể có câu trả lời trọn vẹn. Chúng ta cũng chẳng thể trách ai cả. Vì chính lựa chọn của mình đã không thể cho họ cơ hội được nói lời tỏ bày. Thế mới có câu: “Một người âm thầm chờ đợi, một người chẳng màng để tâm”.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói rằng: “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên”. Hy vọng rằng, nếu đã có cơ hội gặp nhau và được biết đến nhau, hãy mạnh mẽ và bản lĩnh hơn một chút. Tình yêu chưa bao giờ là sai cả. Hãy thử nói ra tấm lòng của mình bằng cả sự chân thành mà mình có. Và luôn nhớ rằng, nói ra không phải nuôi dưỡng niềm hy vọng gì lớn lao mà để cho đối phương biết rằng, họ cũng từng có một người xem họ là cả thế giới. 

Dù kết quả có như thế nào, trái tim ta sẽ chẳng bao giờ nuối tiếc trong chặng đường sau này. Sẽ không có chuyện thành đôi khi không có người nào dám mở cửa trái tim trước. Và nếu không thành, thà đau một lần còn hơn để nỗi chờ đợi ấy cứ day dứt, âm ỉ mãi trong suốt quãng đời còn lại.

Mây Mùa Hạ 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: THƯƠNG MỘT NGƯỜI TRONG IM LẶNG, LÀ ĐIỀU ĐẸP NHẤT NHƯNG CŨNG DỄ ĐAU NHẤT 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.