TRĂNG KHUYẾT
Tình cờ gặp Trăng Khuyết. Mặt Trời lại gần rồi nói.
- Hình thù gì mà không giống ai.. đã vậy ánh sáng còn yếu ớt. Sao mày không tắt luôn đi.
Trăng Khuyết rất rất buồn.
Tối hôm đó Sao Mai thấy Trăng Khuyết không sáng như mọi ngày.. Sao Mai hỏi..
- Cậu sao thế?
Trăng Khuyết kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Sao Mai nghe xong đáp lời.
- Có thể cậu không sáng chói chang như Mặt Trời nhưng ánh sáng dịu nhẹ, hình ảnh của cậu đã và đang là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, nhà văn viết ra những tác phẩm hay, có khi còn để đời.
Đó là câu chuyện ví von nói về những người bị kỳ thị và người kỳ thị người khác.
Ở đời không có gì là hoàn hảo 100%. Cây cỏ hoa lá, đồ vật cho đến con người. Đều có thể bị Khuyết một thứ gì đó.
Do bẩm sinh hoặc do tai nạn.
Bị như vậy thì không ai muốn cả. Khi bị như vậy trong cuộc sống cũng sẽ khó khăn phần nào rồi..
Mà còn bị trêu chọc, kỳ thị. Thì thực sự là một điều khủng khiếp đối với họ.
Tôi hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Đã có những lúc chán nản, cảm thấy mình vô dụng và chỉ muốn chết đi.
Liệu những người đi kỳ thị người khác có chắc rằng họ hoàn hảo 100% hay không.. nếu người bị kỳ thị, người ta vượt qua được thì không sao nhưng có những trường hợp tìm đến cái chết thì vô tình những người đó gián tiếp cướp đi sinh mạng của người khác, còn họ vô tình trở thành kẻ giết người.
Nếu bị kỳ thị, thì các bạn cũng đừng buồn và nản chí. Mà hãy đứng dậy cố gắng cho những người đã kỳ thị bạn phải nể phục, suy nghĩ khác đi.
Các bạn hãy biến những điểm yếu của mình thành điểm mạnh.
Sẽ có một ngày chúng ta sẽ tỏa sáng trong đêm tối như mặt trăng kia.
Add new comment