TRÊN ĐƯỜNG MÌNH ĐI ĐÃ NỞ THÊM MỘT VÀI ĐÓA HOA
Mình sống tích cực một chút thôi,
Vũ trụ đã nở thêm một vài đóa hoa trên đường mình đi rồi.
Có những ngày tớ tự hỏi: “Sao cuộc đời này lại bất công đến thế?”. Nhưng rồi tớ tự nhìn lại, cuộc đời vốn dĩ chẳng có tốt hay xấu. Chỉ là chúng ta đang tự vẽ nên những đường nét khác nhau cho bức tranh cuộc sống. Hay là mình học cách sống ít mong cầu, cho đi nhiều hơn. Hay mình cứ sống vui vẻ và lạc quan nhất có thể. Có chăng, màu sắc của cuộc sống này cũng sẽ trở nên khác đi?
Tớ vẫn thường nghe người ta bảo rằng: “Suy nghĩ mình như thế nào thì cuộc sống sẽ thế ấy”. Không ai có thể đem đến hạnh phúc cho chúng ta, và cũng chẳng ai có đủ sức mạnh để mang chúng đi. Tất cả đều là do bản thân mình lựa chọn. Bởi khi mình biết sống tích cực hơn một chút, vũ trụ đã nở thêm vài bông hoa trên đường mình đi rồi.
Trong cuộc sống, không ai không gặp những điều bất như ý. Trước đây, có những ngày tớ cảm thấy vô cùng tồi tệ. Những ngày mà mọi việc không hay đều xảy đến cùng lúc, không lường trước và khiến tớ thật sự mệt mỏi. Nhưng dần dần, tớ thử nhìn mọi thứ bằng góc nhìn khác. Bởi mọi việc đều có nhiều khía cạnh để cảm nhận, để đón lấy.
Tớ cảm thấy, khi quan điểm mình thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, thì mọi việc xảy ra đều trở nên nhẹ nhàng biết mấy. Tớ không mong cầu mọi thứ diễn ra theo ý mình. Thuận duyên thì đến, mà hết duyên thì đi. Cứ cho phép bản thân được sống hết mình, rồi những thứ cần đến sẽ phải đến.
Khi biết sống vui vẻ theo cách riêng, tớ cảm thấy thế giới này không đáng sợ như bản thân nghĩ. Một ngày tớ thức dậy không phải cầm ngay chiếc điện thoại mà học cách hít thở thật sâu. Sau đó, tập thể dục một tí, tự nhiên trong lòng cảm thấy bình an. Tớ bước ra ngoài với một niềm tin, sự vui vẻ thì gặp ai tớ cũng thấy họ thật đáng quý. Tớ tự tạo cho bản thân một khoảng nghỉ sau một ngày làm việc, tung tăng ở đâu đó thì chính mình tự dưng sẽ thấy cuộc sống đâu có mệt mỏi nhiều đến vậy.
Rồi chúng ta sẽ nhận ra… suy nghĩ sẽ tác động rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Chúng ta vẫn thường trách sao đời không như mình mong muốn. Nhưng có bao giờ, mình tự nhìn cuộc đời theo một cách đẹp đẽ nhất chưa? Mọi gam màu dù tối hay sáng đều góp phần tạo nên gia vị cho cuộc sống. Và cũng chính những suy nghĩ tích cực của ta sẽ giúp cho cuộc sống này trở nên đáng giá hơn.
Mây Mùa Hạ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: TRÊN ĐƯỜNG MÌNH ĐI ĐÃ NỞ THÊM MỘT VÀI ĐÓA HOA
Add new comment