TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN 46

1.
Chúng ta phải kiên cường và mạnh mẽ như thế và điều gì đến cũng sẽ đến, vui hay buồn, hạnh phúc hay uất hận mọi chuyện xảy đến sẽ đều mang những điều khác nhau giúp chúng ta có một ngày tỏa sáng. Anh sẽ lạc quan mà nói rằng con người chúng ta vào một ngày nắng trong sẽ giống như một bông hoa xinh được tươi tắn đều đặn bằng những giọt nước trong trẻo của đêm mưa ngày hôm qua. Và khi già đi, mình sẽ trở thành một cái cây xanh ngát trơ trọi trên thảm cỏ tươi mới đang vui đùa với cuộc sống.
[Chúng ta vào ngày nắng trong sẽ giống như một bông hoa - Hạ Yên]
2.
Tôi vẫn đứng dậy, lau nước mắt và bước tiếp. Vì suy cho cùng, nước mắt cũng không giải quyết được vấn đề gì đúng không? Tôi chỉ mới bước một đoạn đường thôi mà, con đường phía trước còn rất dài, có lúc gập ghềnh rồi sẽ có lúc bằng phẳng. Con người ta sống trên đời đều phải trải qua đủ hỉ nộ ái ố mới là cuộc sống. Cho nên, dù vui hay buồn hãy cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Rồi bản thân sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn thôi. Rồi tôi sẽ lại giống như cây cổ thụ kia vững vàng mà đón gió.
[Giọt nước mắt của sự trưởng thành. - Đọc Sách Cùng Tui]

3.
Cuộc sống vốn dĩ là một vòng tròn, còn việc vòng tròn đó lặp đi lặp lại có phần nhàm chán hay lúc dãn ra lúc thu hẹp lại uyển chuyển sống động là do chính mình. Tôi có khi buồn vu vơ, có khi lạc quan yêu đời, dù sao thì tôi cũng luôn hết mình và có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Hôm nay vui, mai buồn, ngày kia cô đơn, ngày kìa nhớ nhung buồn tủi,... hãy coi đó là một phần của vòng tròn cuộc sống mà vui vẻ bước qua bạn nhé.
[Hãy sống hết mình với cuộc đời này bạn nhé - Ly Ty]
4.
Ngắm nhìn những đám mây từ mặt đất, tôi chợt nhận ra thứ mà ta nhìn thấy trên bầu trời chỉ là mặt dưới của một đám mây. Ai mà biết được mặt trên của nó như thế nào? Phải chịu bao nhiêu nắng từ sáng tới tối? Tôi nghĩ, như vậy liệu có vui? Một sự việc thường có hai mặt, đôi lúc thứ ta nhìn thấy chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm. Nhìn là vậy nhưng không phải vậy. Như khi ai đó cười, chưa chắc là họ đã vui, khi ai đó khóc chưa chắc là họ buồn. Những đám mây kia cũng thế chúng thường có hai mặt, một mặt sáng và một mặt tối. Nếu bạn quay ngược cơ thể lại mà nhìn thì lúc bấy giờ bầu trời sẽ là mặt đất , đám mây sẽ là bãi cỏ. Khi phải đối diện với một vấn đề khó giải quyết, thử xoay ngược vấn đề đó lại thử xem. Nhỡ đâu bạn sẽ có lời giải.
Có những lúc trên bầu trời dày đặc mây bay. Nhưng cũng có lúc chẳng có những cơn mây nào. Mây tự do như vậy, tôi tự hỏi rằng liệu đã có cơn mây nào đã đi hết một vòng trái đất chưa? Con người ta thường thay đổi để thích nghi học hỏi những điều mới lạ. Mây có như thế không? Khi đi hết một vòng trái đất, đám mây ấy có thay đổi? Và liệu rằng đám mây chúng ta nhìn thấy hôm qua có phải là đám mây chúng ta nhìn thấy hôm nay? Mây đôi lúc cũng thật bí ẩn.
[Mây - Viết Cho Những Ngày Buồn]

5.
Người ta luôn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, cứ lăn tăn về việc mình phải làm này làm kia nhưng mà đối với một số người thì giành giật sự sống từng ngày với tử thần là điều lớn lao nhất. Phải trải qua nỗi đau đớn của bệnh tật, kiệt quệ tinh thần lẫn vật chất. Nhưng họ vẫn khao khát sống. Vậy cớ gì mình đang sống lại không cảm thấy hạnh phúc và trân quý mạng sống của mình cơ chứ. Cũng đã từng ở mấy tháng ở bệnh viện, đã từng phải uống đủ thứ thuốc từ ngày này qua ngày nọ nên tôi cảm nhận rất rõ mạng sống của mình quý giá đến nhường nào. Và mình may mắn và hạnh phúc ra sao khi còn tồn tại.
[Hạnh phúc của bạn là gì? - Đọc Sách Cùng Tui]
Add new comment