TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 107

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan

   1.

Cậu biết không?

Nếu mỗi ngày chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc thì làm sao cuộc sống có đầy đủ gia vị. Mà đời này thiếu đi gia vị, thì chỉ giống như cây kia thiếu nước, bầu trời thiếu bóng mây. Cuộc sống dần tẻ nhạt và khô héo đến nhường nào. Sẽ có những ngày chẳng vui, khi mọi thứ đều trở nên chán chường, mệt mỏi. Và nếu hôm nay cậu đã trải qua một ngày tồi tệ thì vẫn không sao. Vì sẽ còn ngày mai, nhất định trời sẽ nắng.

Hãy để tớ ôm cậu một cái - chỉ một đêm nay thôi, ngày mai mọi thứ sẽ ổn. Tớ chẳng biết hôm nay cậu đã trải qua những gì. Có thể cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng chưa ai thấy. Hay lòng cậu đang nặng trĩu vì một điều nhỏ xíu ai đó nói ra… Nếu hôm nay là một ngày như thế - thì cậu hãy cho phép mình được mệt, được buồn, được rơi vài giọt nước mắt cũng không sao cả.

[Nếu Hôm Nay Cậu Đã Trải Qua Một Ngày Tồi Tệ Thì… - Mây Mùa Hạ]

 

   2.

Chúng ta đâu cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu, đúng không? Cậu kiên cường rất nhiều rồi. Cậu đã cố gắng nhiều đến mức chẳng ai đếm xuể. Nhưng không phải lúc nào cố gắng cũng đi kèm với kết quả. Có những lúc, chỉ cần vượt qua được ngày hôm nay, là đủ tuyệt vời rồi. Tớ hiểu cậu đang mệt. Tớ biết cậu đã nỗ lực. Và tớ tin - cậu xứng đáng được yêu thương. Nhưng điều đó có thể đến muộn hoặc chưa phải hôm nay. 

Chẳng có ai mạnh mẽ hoài, con người rồi cũng sẽ có lúc yếu đuối. Đấy là khi bản thân đã mệt rồi, nó cũng cần được nghỉ ngơi. Ngày mai có thể cuộc sống vẫn chưa dịu dàng. Nhưng chỉ cần cậu không buông tay, tớ tin: sẽ có một ngày, cậu thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và sẽ không còn thấy cô đơn nữa.

[Nếu Hôm Nay Cậu Đã Trải Qua Một Ngày Tồi Tệ Thì… - Mây Mùa Hạ]

A
📷: Pinterest 

   3.

Có rất nhiều khi cuộc sống đặt ta vào những hoàn cảnh không mấy dễ chịu, khiến trái tim dẫu kiên cường, ở khoảnh khắc đó, cũng khó mà tin vào điều tốt đẹp, khó mà giữ được sự lạc quan để bước tiếp. Nhưng mình không tin vào quan điểm rằng ngày nay khó để tìm thấy sự tử tế và chân thành. Con người không thiếu tử tế, chúng mình thiếu kiên nhẫn để thấy được sự tử tế. Tử tế không phải “món hàng” được tiêu thụ nhanh, mà là món quà được thấy bằng sự chân thành.

“Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.” | Hoàng Tử Bé

Mình mong dẫu cuộc đời có mang tới cho bạn hàng trăm điều không vui, bạn vẫn đủ kiên nhẫn để đối diện với cuộc đời bằng những niềm tin lành. Bởi “Thế giới vẫn còn nhiều người tốt. Nếu bạn không tìm thấy, hãy trở thành một trong số họ.” | Nishan Panwar.

[Đời Tệ, Để Thấy Người Tử Tế - Thảo Nguyễn]

 

   4.

Ở những môi trường học tập, làm việc sẽ luôn xảy ra những cảm xúc vui có, buồn có, hào hứng có và cả những sự khoảng cách. Và càng lớn mình càng nhận ra đôi khi không phải cứ cố gắng làm hài lòng với tất cả để cảm xúc mình được vui và chứng tỏ rằng mình hòa đồng. Mình không tạo khoảng cách để hình thành một cái vỏ bọc, nhưng người bên cạnh vẫn tạo ra một “lá chắn” để sự gắn kết đi ra xa thì mình rằng chắc mình với họ không cùng nguồn năng lượng. 

Nhiều lúc như vậy mình đặt dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu “không biết mình đã làm gì sai”, “làm phật lòng gì không”,... thế là cảm xúc của mình bị chi phối rất nhiều ở nội tâm. Dần dần mình chợt nhận ra mỗi người mình gặp đều là cái duyên, nhưng mỗi người sẽ có những năng lượng khác có người hợp cũng sẽ có người chưa hợp, thì bản thân cũng đừng “vấn đề hóa” đến thế. Cuộc sống còn nhiều điều để mình tìm tòi, học hỏi cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Đừng vì chút phức tạp trong suy nghĩ mà bản thân không vui sẽ kéo theo những tiêu cực đến quanh mình. 

[Đừng Chi Phối Cảm Xúc Của Chính Mình - Mình Là Bơ]

 

A
📷: Pinterest 

   5.

Có những người lớn lên nhưng không bao giờ thật sự “lớn”. Họ mang theo nỗi sợ từ tuổi thơ, những tổn thương chưa từng được chữa lành, và những giọt nước mắt bị ép phải nuốt vào trong.

Họ cười, họ sống, họ làm việc như bao người… nhưng sâu thẳm bên trong, vẫn là đứa trẻ khao khát được ôm ấp, được lắng nghe, được công nhận. Đừng vội trách một người “ấu trĩ”, “không chín chắn”… đôi khi, đó không phải là họ không muốn trưởng thành, mà là vì những vết thương quá sâu khiến họ chẳng thể bước tiếp như bình thường.

[Bên Trong Mỗi Người Lớn… - Tĩnh Lặng Xanh]

 

   6.

Có lúc tôi sợ bị từ chối nên chọn cách im lặng, dù trái tim muốn lên tiếng. Có lúc tôi sợ kết quả không như mong đợi nên tôi ngập ngừng và để cơ hội vuột mất. Có lúc tôi sợ mình không đủ giỏi, không đủ thời gian nên chẳng dám bắt đầu một điều gì đó. Và có lúc, tôi thậm chí dễ dàng từ bỏ chỉ vì thành quả đến quá chậm. Thế rồi tôi tự hỏi rằng nếu không như mong đợi thì tôi thật sự mất gì? Nếu thất bại thì tôi mất gì? Thật ra tôi chẳng mất bao nhiêu cả. Thứ tôi nhận lại vẫn nhiều hơn là mất. Thêm một bài học, thêm một trải nghiệm, thêm một kinh nghiệm để làm lại từ đầu.

Cái mất đi nhiều nhất có lẽ là tiền. Nhưng tiền thì có thể kiếm lại, còn thời gian thì không bao giờ quay trở lại. Nên tôi chọn làm, chọn thử, chọn đi hết mình. Bởi lẽ… thất bại cũng không đau bằng cảm giác day dứt khi nhìn lại và nói: “Giá mà ngày đó tôi dám”.

[Bạn Chọn Hối Hận Vì Chưa Thực Hiện, Hay Hối Hận Vì Đã Thực Hiện? - Lovesick]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.