TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 125

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

    1.

Rồi đến lúc… em bé nhỏ ngày nào cũng phải lớn lên, và đối mặt với những sóng gió không ai có thể che chắn mãi. Ngày con biết đi, cha mẹ đã đứng sau để đỡ. Ngày con tập nói, cả nhà đã chờ đợi từng âm thanh bé xíu. Ngày con lần đầu vấp ngã, người lớn vội vàng chạy đến ôm con vào lòng.

Nhưng rồi… con càng lớn, những điều con phải tự đối diện cũng nhiều hơn. Không phải vì cha mẹ không còn thương con, mà vì có những nỗi đau – nếu không đi qua, con sẽ không thể trưởng thành. Cha mẹ chỉ mong…dù ngoài kia có bão tố đến mức nào, trong con vẫn còn một nguồn sức mạnh âm thầm, một niềm tin kiên trì để chẳng điều gì có thể quật ngã.

Mai này, khi cuộc đời thử thách,

hãy nhớ rằng: sau lưng con luôn có một nơi để trở về – nơi có tình thương không điều kiện, nơi luôn tin rằng con sẽ vượt qua. Và dù con lớn đến đâu…trong mắt cha mẹ, con vẫn là đứa bé đáng yêu nhất,chỉ là… một đứa bé đã học cách đứng vững giữa cuộc đời.

[Em Bé Nhỏ Ngày Nào Cũng Phải Lớn Lên - Tĩnh Lặng Xanh]

 

    2.

Đã có lúc, tớ từng buồn rười rượi vì đánh mất một cơ hội mà tớ ngỡ là dành riêng cho mình. Lúc đó, tớ cứ tự trách bản thân mãi, cảm giác như mình vừa làm rơi mất một món đồ trang sức quý giá vậy. Tiếc nuối kinh khủng luôn á! Nhưng rồi, sau những ngày “ngẩn ngơ” đó, tớ chợt nhận ra một điều thú vị thế này: Cậu biết không, chiếc cốc nếu đã đầy nước thì chẳng thể rót thêm được nữa. Và đó chính là lúc ta cần một chiếc cốc khác, to hơn và xinh xắn hơn. Cuộc đời mình cũng y chang vậy đó. Khi chúng mình đánh mất đi một điều gì đó quý giá, khoan hãy vội buồn. Vì biết đâu, đó chính là tín hiệu vũ trụ muốn nhắn nhủ rằng: “Cái cốc cũ chật rồi, cậu cần phải phấn đấu để đổi một cái cốc mới xịn xò hơn, rực rỡ hơn để đựng những điều tuyệt vời hơn đang tới!”

Mất mát á không phải là dấu chấm hết đâu nè. Đó là cơ hội để tụi mình được “nâng cấp”, được học cách mạnh mẽ và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Thế nên, thay vì oán trách, tớ chọn gửi lại quá khứ một lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn những điều đã đi qua để tớ biết trân trọng hiện tại. Cảm ơn những khoảng trống đã giúp tớ có động lực để lấp đầy bằng những niềm vui mới. Và tớ sẽ luôn trân trọng hành trình trưởng thành này, dù có lúc vấp ngã, có lúc tiếc nuối, nhưng chưa bao giờ thiếu đi hy vọng.

[Cảm Ơn Những Điều Đã Qua - motcaitendacbiet]

 

A
📷: Pinterest 

   3.

Giá như, chúng ta mãi là những đứa trẻ học cấp 2 và không bao giờ trưởng thành thì chắc là vô tư lắm nhưng thời gian cứ vun vút trôi qua. Nó bắt chúng ta phải lớn lên và đối mặt với day dứt và phiền não của một con người trưởng thành trong xã hội : gia đình, công việc và thăng tiến, hôn nhân, trách nhiệm…. 

[Một Lần Về Lại Đất Đồng Nai - Triệu Dương]

 

   4.

Trong cuộc đời, không ai cũng may mắn có được hạnh phúc và tài chính song hành vững bền. Cuộc đời mỗi người không ai giống ai. Những người bạn cũ của tôi và bạn: có đứa hạnh phúc nhưng kinh tế không dư dả, đứa thì qua một lần đò và hoài nghi hôn nhân, có đứa thì viên mãn cả hạnh phúc và tài chính khi kết hôn lần thứ hai, đứa thì hôn nhân và hạnh khúc gãy cùng một lúc.

Vì cuộc đời đâu ai giống ai, cuộc sống mỗi chúng ta đâu bao giờ theo ý muốn hay ước mơ từ lúc còn cắp sách đến trường. Đôi khi, chúng ta còn không có quyền lựa chọn trong cuộc sống này. Chúng tôi đã đi qua hai phần ba cuộc đời và mỗi người đều mang những trách nhiệm và gánh nặng vô hình nhưng chẳng thể nào tránh hay thoái thác được, đi cùng những bi kịch cuộc đời “trao tặng”.

[Một Lần Về Lại Đất Đồng Nai - Triệu Dương]

 

A
📷: Pinterest 

    5.

Có những chuyện tình, đủ duyên sẽ tới, hết duyên sẽ đi. Cái duyên trong tình yêu như một đứa trẻ nổi loạn, có thể đến đủ lâu, nhưng trong một thoáng chốc lại rời đi nhanh chóng. Người nào biết từ bỏ, biết chấp nhận thì người đó được lợi, còn những kẻ cứ cố níu lấy thì chỉ như tự lấy dao cứa ngang trái tim mình...

[Đủ Duyên Sẽ Tới - Chốn Dịu Dàng]

 

    6.

Khi yêu lâu người ta có dễ dàng rung động trước người mới hay không? Với mình là có. Dù là nam hay nữ thì mình vẫn tin là vậy. Rung động thì dễ lắm. Người ta có thể rung động trước cảnh sắc mỹ miều, khi nghe một bản nhạc hay, một bó hoa tươi thắm hoặc cũng có khi chỉ đơn giản là một thứ gì đó đẹp mắt, hợp gu thẩm mỹ của mình. Trong tình yêu cũng vậy thôi. Ta có thể rung động vì một mùi hương thoảng qua, một ánh mắt nhìn lâu hơn vài giây, một nụ cười lơ đãng, hay dáng vẻ ai đó trông vừa quen vừa lạ. Vẫn chỉ là rung động, một lúc nào đó những hình ảnh ấy sẽ tan biến đi trong chúng ta một cách vô thức.

Nhưng yêu thì khác. Yêu là thứ rộng và sâu hơn rất nhiều, bao gồm cả rung động. Nói dễ hiểu thì rung động mang tính chất nhất thời, là sự kích thích tò mò về những điều mới lạ, là vài nhịp tim xao động vì cái đẹp, vì sự tử tế,... Còn yêu thì không dừng lại ở đó, đau khổ, chật vật, cãi vả thậm chí là khốn cùng vẫn là yêu. Rung động là bước khởi đầu của yêu, chúng ta có thể rung động với ai đó nhưng chưa chắc đã yêu họ, nhưng một khi đã yêu thì chắc chắn có rung động. 

Thế nên sau cùng thì yêu vẫn là thứ lớn lao hơn nhiều và cần sự vun đắp theo thời gian. Vậy nếu mình lỡ rung động trước một người xa lạ khác thì sao? Thật ra cũng không sao cả. Điều quan trọng là mình đủ tỉnh táo để biết đâu chỉ là rung động thoáng qua, đâu mới là thứ mình đã dày công vun đắp. Rung động không phải lỗi. Nhưng để một phút xao lòng phá hỏng tình yêu lớn lao hơn mới là điều đáng tiếc nhất.

[Rung Động - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.