TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 39

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

  1.

Người hướng nội ưu tiên tập trung vào bên trong, ưu tiên chính bản thân họ chứ không quá quan tâm đến bên ngoài, nên việc thích giao tiếp hay không giao tiếp là lựa chọn của họ chứ không phải vì sợ mà không giao tiếp. Nhiều người hướng nội họ vẫn xuất sắc, giao tiếp tốt với mọi người. Do đó, nếu tính cách của bạn nhút nhát, giao tiếp chưa được tốt thì tôi nghĩ thay vì đổ lỗi cho tính cách hướng nội thì bạn hãy tìm cách cải thiện, rèn luyện để tốt hơn. Vì nó rất cần thiết, đặc biệt khi bạn làm việc trong môi trường tập thể, bạn không thể chỉ tập trung vào công việc của mình mà không kết nối với ai được. Điều này sẽ gây khó khăn cho cơ hội phát triển của bạn. Chắc chắn bạn cũng nhìn thấy được điều này đúng không? 

[Hướng nội có tội gì sao? - Đọc Sách Cùng Tui]

 

2.

Đôi khi cuộc sống dồn dập gấp gáp quá, con người khác người máy ở chỗ có cảm xúc của con tim nên tôi cũng cần một khoảng lặng riêng mình tôi, một mình nạp lại năng lượng để rồi quay trở lại nhiệt huyết cống hiến cho đời cho người như chưa từng mệt mỏi muốn buông tay.

[Bình yên bao giờ gõ cửa? - Ly Ty]

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

 

3.

Chúng ta cứ nghĩ rằng mình sống lâu lắm, thực ra ngắn ngủn, ngắn không tưởng, nếu như vô thường đến thì càng ngắn. Vậy cái gì hôm nay thấy tốt bản thân, đẹp cuộc sống, không hại người, tổn hại đến các sinh linh khác thì làm đi. Đừng chờ! Muốn con cái thơm mình thì nói các bạn ấy… muốn quay video, tiktok… quay đi.

Cuộc đời này đẹp lắm!

Nó đẹp theo cách của mỗi chúng ta. Không ai giống ai đâu. Đừng bắt cuộc đời mình giống cuộc đời người khác.

[Nịnh Cuộc Đời - Trịnh Quân Trương]

 

4.

Ngày trước, mỗi lần gặp khó khăn tớ đều cắm đầu bỏ chạy, toàn là trốn tránh thay vì đối mặt với nó. Bé em chơi thân với tớ hỏi rằng: “Rút cuộc chị sợ gì vậy?” 

Và tớ đã không trả lời được, vì chính tớ cũng không biết tại sao mình luôn phải tránh né mọi thứ như vậy. 

Nhưng bây giờ đã khác, tớ đã chọn dũng cảm đối mặt với nỗi sợ, với những vấn đề của bản thân, tập sống có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Tớ biết rằng nếu một cuộc sống quá dễ dàng có nghĩa là mình chẳng đang phát triển chút nào cả, thậm chí còn đang thụt lùi mà không biết. Nên tớ sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn, làm những gì tốt cho mình chứ không phải làm những gì mình muốn nữa. Có lẽ đó mới là yêu bản thân đúng cách. 

[Những ngày cuối cùng của năm - Nắng Lên Sau Đồi]

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

 

5.

Ngày hôm qua của chúng ta có vui, có buồn và có cả hạnh phúc. Những gì của ngày hôm qua dù có ra sao đi chăng nữa, kể cả những đau khổ thì cuối cùng cũng thành một phần ký ức trong mỗi chúng ta mà không thể quên lãng, tách rời khỏi chúng ta. Nỗi buồn để chúng ta nhớ rằng đã từng như vậy để hôm nay quý trọng những niềm vui đang có vẻ cả những điều hạnh phúc chúng ta đang trải qua. Những vấp ngã của ngày hôm qua cũng sẽ trở thành kinh nghiệm để cho chúng ta đứng dậy ở ngày hôm nay.

Ngày hôm nay là hiện tại, là từng giây, từng phút đang trải qua. Những thứ, những điều chúng ta làm ở hiện tại sẽ trở thành quá khứ của ngày hôm qua và sẽ là những gì chúng ta đã nhận được ở ngày mai. Vì vậy hãy cố gắng sống thật tốt, thật trọn vẹn và tránh những sai lầm để ngày mai chúng ta không phải nuối tiếc vì những gì đã làm, đã tạo ra ở hiện tại. Vì hiện tại, hôm nay sẽ trở thành quá khứ. Nếu ở hiện tại chúng ta sai lầm sẽ rất có thể sẽ không còn ngày mai hoặc ngày mai sẽ là một ngày u ám.

  [3 Ngày Để Sống - Đỗ Mạnh Quân]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.