TUỔI TRẺ PHUNG PHÍ, TUỔI GIÀ TOÀN CHI PHÍ
Phong cách sống - một cụm từ không còn xa lạ với tất cả mọi đối tượng dù là giới trẻ, người đi làm và với những người đã nghỉ hưu hiện nay. Định hình cho bản thân một lối sống đang là điều mà nhiều người theo đuổi.
Ưu điểm của người trẻ đó là giá trị về thời gian. Nếu định nghĩa cuộc đời là một hành trình 60 năm thì khi ở độ tuổi mười tám, đôi mươi chúng ta còn có cả gia tài đồ sộ. Thời gian được ví như chiếc thoi đưa và chẳng đợi ai bao giờ thế nên nhiều người cho rằng "you only live once". Cứ tận hưởng cuộc sống trước đã vì chỉ có một lần để sống mà thôi. Gần đây, mình cũng có xem một tin tức đề cập thế việc người trẻ chỉ tìm một công việc có thu nhập vừa đủ và dành thời gian sau giờ làm để giải trí vui chơi. Có nhiều ý kiến đồng tình cũng như phản đối về phong cách sống này.
Mình không đồng tình cũng không phản đối cách làm như vậy vì bản thân cũng từng như thế. Khi mang niềm tin, cuộc đời chỉ có một mình đã can đảm bước ra ngoài giới hạn của bản thân và trải nghiệm được rất nhiều thứ, gặp được nhiều người. Nhưng việc gì làm thời gian dài cũng gây ra chán nản. Thế nên, mình lại trải qua cách sống như các bạn trẻ nói trên, làm vừa đủ và tận hưởng cuộc sống.

Nhưng thực tế chứng minh, nếu mình cứ sống như vậy thì rủi ro về sau rất nhiều. Thu nhập vừa đủ đồng nghĩa với các chi phí cơ bản được chi trả còn quỹ dự phòng thì eo hẹp hoặc thậm chí còn không có. Những vấn đề về bệnh tật phát sinh, rủi ro mất việc trong thời kỳ kinh tế xuống dốc, người thân thì đang bước vào tuổi xế chiều và những sự kiện bất ngờ trong cuộc sống. Đó là áp lực mà chính mình đã vờ đi khi sống theo phong cách cũ.
Cách sống của mỗi người đều phù thuộc vào từng giai đoạn cuộc đời, hoàn cảnh và đặc biệt là diễn biến cảm xúc bên trong. Điều chúng ta cần nhận thấy đó là thực tế đang diễn ra là cuộc sống không màu hồng như bản thân tô vẽ. Tuổi trẻ có nhiều lợi thế nhưng cũng có nhiều bất lợi. Thế nên, chúng ta còn có thể có cơ hội làm điều gì đó thì hãy làm giống như một câu mình từng đọc "Hãy mỉm cười khi mình còn răng."

Hãy cho bản thân trải nghiệm tất cả để rồi chọn cho mình một phong cách sống riêng. Chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống tận hưởng trước rồi chăm chỉ sau hay phấn đấu trước, sau đó thoả mãn bản thân. Việc song hành cùng phấn đấu cùng tận hưởng cuộc sống lại là điều muốn thì được nhưng khó để cầu. Vì mâu thuẫn nội tâm phải dành thời gian cho bản thân nhiều hơn hay công việc nhiều hơn sẽ dẫn đến áp lực không đáng có. Chúng ta cũng không cần phải mong muốn mình có thể cân bằng cuộc sống vì đó là điều không thể.
Là thế hệ những người đi trước, chúng ta chỉ cần sống đúng những gì mình theo đuổi. Những người trẻ sẽ tự biết xem, noi gương và điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp. Càng phán xét thì chúng ta càng khó có cơ hội giao lưu, tiếp cận với các bạn trẻ. Trong thời đại mà tất cả mọi thứ đều không ổn định, xã hội biến đổi nhanh chóng thì việc hiểu, tin tưởng, chia sẻ, học hỏi lần nhau giữa các thế hệ lại càng cần hơn.Linh hoạt nhìn nhận mọi việc và bao dung hơn ở cách nhìn bạn sẽ thấy mọi việc không như bạn tưởng tượng.
Đừng để tuổi trẻ phí hoài, tuổi già toàn chi phí ám ảnh bạn. Hãy cho bản thân học hỏi, trải nghiệm đủ và chọn cho mình một lối sống phù hợp với bản thân, xã hội, không fomo chỉ follow mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Mani
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TUỔI TRẺ PHUNG PHÍ, TUỔI GIÀ TOÀN CHI PHÍ
Add new comment