BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI MẠNH MẼ KHÔNG?

Sáng Tác: Hạ Lam - Những Ngón Tay Đan

"Nếu tình yêu là một nghìn bước thì người chỉ cần bước một bước cuối cùng, chín trăm chín mươi chín bước kia hãy để ta".

Bạn có tin vào câu nói này không? 

Tôi thì không. Hay nói cách khác là người như tôi sẽ không tin vào chuyện này. 

Nếu thực sự yêu bạn đối phương sẽ không bao giờ để bạn bước xa như thế một mình, họ sẽ không nỡ đâu. Thay vì đợi bạn bước đến, họ sẽ tiến về phía bạn để được đồng hành cùng bạn. Một bước cuối cùng kia có chăng là thương hại bạn hoặc là bạn chính là sự lựa chọn cuối cùng của họ mà họ chẳng thể nào làm khác được. Đừng biến mình thành sự lựa chọn, thành số dự bị trong cuộc đời người khác. Bạn là nhân vật chính trong cuộc đời của bạn cơ mà.

Tôi tin vào tình yêu nhưng là tình yêu từ hai phía, không phải một người nỗ lực còn một người thờ ơ ở đó. Nếu như bạn yêu một ai đó, người kia biết bạn tiến về phía họ mà họ chỉ đứng yên, lùi lại hoặc quay đầu bỏ đi vậy thì hãy mạnh dạn buông xuống đoạn tình cảm này. Tình cảm thiêng liêng như thế rồi sẽ có người trân trọng, nhất định. Đừng biến nó trở thành thứ tình cảm hèn mọn đợi chờ thương hại từ người khác. Đừng nghĩ rằng chân thành thì sẽ khiến người ta cảm động. Ngay cả khi họ cảm động thì cũng không đủ để yêu. Đừng để phần tình cảm này trở thành áp lực, gánh nặng cho người khác. Tình yêu nếu như thế chỉ khiến bạn cùng đối phương thêm mệt mỏi mà thôi.

A
📷: Nglorypath

Đừng điên cuồng đuổi theo một ai đó khi biết rõ kết quả là không thể. Nếu không thể xác định rằng bản thân có thể đơn phương người đó cả một đời thì hãy dứt khoát từ bỏ. Từ bỏ rồi bạn sẽ thấy còn rất nhiều người tốt đẹp hơn nữa đang đợi bạn ở ngoài kia, đợi bạn tìm thấy. Đừng nghĩ rằng không có đối phương thì mình không sống nổi. Đời này làm gì có ai không sống nổi nếu thiếu đi một người. Hãy cho bản thân một cơ hội để hạnh phúc thay vì mãi theo sau một người khác. Tất nhiên, bạn cũng có thể đơn phương ai đó cả một đời nếu điều đó khiến bạn thấy hạnh phúc.

Bất kỳ một mối quan hệ nào cũng nên giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân. Nếu bạn cảm thấy không được tôn trọng thì hãy rời đi dù là tình bạn hay tình yêu đi chăng nữa. Không phải đặt cái tôi của mình cao hơn tất cả mà là sự trân trọng giá trị bản thân một cách cơ bản nhất. Bạn phải yêu thương chính mình thật tốt trước khi quyết định yêu đương một ai đó. 

Ai cũng xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Bạn cũng vậy. Hãy mạnh mẽ buông bỏ những điều không xứng đáng, đứng dậy vươn vai, ngày mai vẫn là ngày tuyệt vời khi chúng ta còn tồn tại trên đời. Khổ sở thì hãy khóc thật nhiều, khóc xong rồi thì đừng đau lòng vì nó nữa. 

Người mạnh mẽ là người cầm được buông được. Bạn có phải người mạnh mẽ không?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.