CHỈ LÀ TA HY VỌNG QUÁ NHIỀU

Sáng tác: Lê Anh Thư - Những Ngón Tay Đan

Nhiều người họ lạ lắm, rõ ràng là không yêu người ta nhưng lại cho người ta hy vọng, cho người ta cơ hội, cho người ta rất nhiều niềm tin, rồi cuối cùng họ phủ nhận tất cả.

Họ đã từng cảm nhận được trái tim ta, họ biết rõ rằng ta luôn yêu họ, họ biết được rằng họ là người quan trọng đối với ta, nhưng họ vẫn như thế, họ vẫn chạy đến quan tâm ta bằng những hình thức trên tình bạn, rồi lặng lẽ biến mất không một chút tín hiệu nào. Khi họ buồn thì họ tìm đến ta, khi họ không cần thì ta chỉ là một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Vì họ thừa biết ta yêu họ, nên họ sẵn sàng cho ta nếm trải vị ngọt rồi cũng sẵn sàng làm tan nát trái tim này của ta, họ cho ta niềm tin, hy vọng, cơ hội nhưng họ không cho ta được thực hiện những điều ấy, họ chạy theo những thú vui tiêu khiển của họ để ta ở lại với những mối mơ hồ không thể lý giải.

Còn ta thì sao? Biết rõ là họ xem ta là dự bị, biết rõ ta là người dưng xa lạ với họ, nhưng ta vẫn dấn thân vào, ta không màn tổn thương của mình, ta không quan tâm bản thân sẽ phải ra sao, ta vẫn yêu họ, khoảnh khắc họ quay trở lại, ta như ngọn cỏ chết lặng giữa mùa đông vừa được hồi sinh nhờ mùa xuân ấm áp vậy. Ta ngu muội, ta lụy tình, ta cố chấp,... tất cả cũng chỉ vì yêu.

A
📷: Sưu Tầm

Mối quan hệ giữa ta và họ là những mối quan hệ không được đặt tên, vì ta chỉ là nơi để họ trút bầu tâm sự, để họ mệt mỏi có thể về, rồi họ sẽ lại bỏ ta mà đi tiếp. Ai rồi cũng sẽ có lúc thức tỉnh mà thôi, không ai mê muội lún sâu vào một nơi mà rõ ràng nơi đó không dành cho mình cả. Ta âm thầm lặng lẽ rời đi, ta buông bỏ tình cảm của mình xuống, ta đi tìm lại những mảnh ghép trái tim đã vỡ tan nát của chính mình, ta đi tìm lại chính ta. Họ cũng chỉ là tiếc nuối khi không có ta, bởi họ không yêu ta, nên việc ở lại hay đi chỉ là do ta mà thôi.

Nếu họ không đáp lại tình cảm của chúng ta thì việc rời đi chúng ta phải thực hiện từ sớm, chúng ta không nên để trái tim mình đau đến vỡ nát rồi đi tìm họ cho mình hy vọng để ghép lại mảnh vỡ ấy, nên nhớ rằng họ không yêu chúng ta nên chúng ta chẳng là gì với họ cả, nên nhớ rằng người yêu chúng ta thật lòng sẽ không bao giờ để chúng ta phải tổn thương như vậy. Thức tỉnh mình, mình sẽ không còn đau nữa.

Còn bạn, những con người không thể cho người khác một tình yêu đúng nghĩa thì đừng gieo hy vọng cho người khác một cách dễ dàng như thế, bạn đã từng sợ rằng mình là người dự bị, thế thì bạn cũng đừng xem người yêu bạn thật lòng là vật phòng thân. Bạn sợ tổn thương, thì người khác cũng sợ đau lòng.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.