CHÚNG TA "ĐÃ TỪNG" LÀ BẠN

Sáng tác: Hạ Linh - Những Ngón Tay Đan

Chúng ta 'đã từng’ là bạn.

Chúng ta đã từng là bạn. Tình bạn đẹp đẽ và mơ mộng. Cùng nhau đi qua năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Cả cậu, và tôi đều đã từng hạnh phúc. Cậu theo đuổi giấc mơ của cậu. Tôi lặng lẽ đi đằng sau, ngắm nhìn bóng dáng ấy mãi không quên. Cậu từng nói với tôi rằng cậu muốn trở thành họa sĩ để tạo nên những kiệt tác xuất sắc nhất. Tôi nghĩ rằng nếu cậu trở thành họa sĩ thì tôi nên làm thế nào. Và tôi đã lựa chọn trở thành nhà văn. Trở thành nhà văn để viết những tác phẩm hay nhất lên bức tranh của cậu. Như vậy, tôi và cậu đều là những người cầm bút.

Những năm tháng ấy, tôi không hề biết rằng trong tim mình đang nhen nhóm một thứ tình cảm dành cho cậu. Thứ tình cảm ấy lớn dần qua năm tháng khi chúng ta ở cạnh nhau. Khi cậu vô tình xoa đầu tôi, khi cậu vô tình nở nụ cười với tôi. Khi những bước chân cậu luôn làm tôi an ổn. Ngày thi, cậu đưa cho tôi chiếc bút chì và chúc tôi thi tốt, tôi cảm thấy hình như không còn gì vui bằng khi được crush tặng bút chì và chúc thi tốt. Thế là những ngày sau đó, tôi cứ tự mình ngây ngốc cười, đến nỗi cô bạn thân cũng phải chửi thầm

Hành động vô tình không mang theo ý nghĩa, tôi ngỡ rằng cậu quan tâm tôi.

Tình yêu đủ lớn, tôi lấy hết dũng khí để đem thứ tình cảm ấy nói cho cậu biết. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận lại chỉ có chúng ta đã từng là bạn. Tớ không muốn đánh mất tình bạn đẹp như vậy.

“Chúng ta đã từng là bạn, chẳng lẽ trong suốt thời gian qua cậu chưa từng nhận ra sao. Cậu ngốc sao. Thật sự rất là ngốc đó”

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.