CHÚNG TA SINH RA ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ HƠN THUA VỚI ĐỜI
Có những ngày chỉ cần lật từng trang sách, mở một chiếc nắp chai mà lòng cũng thấy mệt. Bởi trong trái tim ta chất chứa quá nhiều vụn vỡ, suy tư và trăn trở mãi không thôi. Để rồi, ta tự hỏi, điều gì đã khiến chính mình mệt mỏi nhiều đến thế? Thế giới này có chăng lại đáng sợ đến vậy? Thế nhưng có một điều khiến chính mình chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Ấy là khi, chúng ta sống vội quá, quên mất đi bản thân mình đã cố gắng hơn rất nhiều ngày hôm qua.
Trên đời này, chẳng một ai có thể thay bước chân ta đi trên con đường của chính mình. Thất bại hay thành công, cũng chỉ có ta đón lấy và trải nghiệm. Ai cũng sẽ bắt gặp người giỏi hơn mình, tài năng, xinh đẹp và tốt bụng hơn mình. Chúng ta cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương bao la. Vậy nên, chỉ khi chúng ta ngừng so sánh chính mình với ai khác, biết mình là duy nhất, khi ấy, chúng ta mới thật sự nhận ra giá trị của mình.

Có những người cứ mãi chạy theo người khác, so đo với những thành quả của người kia, mà không nhìn thấy được những gì bản thân đạt được. Mỗi người sinh ra là để hoàn thiện chính mình chứ không phải để hơn thua với đời. Mình tin rằng bên trong mỗi người đều có một vẻ đẹp và tiềm năng riêng. Chỉ là có người nhận ra và phát triển chúng, có người mãi vẫn chưa tìm thấy rõ con đường mình đang đi.
Có những đứa trẻ sinh ra chẳng có gì ngoài bước chân đầu tiên, cũng có những đứa trẻ lại sinh ra ngay ở vạch đích. Vậy nhưng sự cố gắng, nỗ lực thì đều công bằng cho tất cả mọi người. Chỉ cần biết mình đang đứng ở vị trí nào, cần thiếu những gì, hãy khát khao và vươn lên để đạt được điều đó. Hãy ngừng so sánh bản thân với những người khác. Vì họ cũng phải nỗ lực để có được điều mà họ mong muốn. Hãy lấy đó làm động lực để chúng ta luôn hướng về phía trước bằng niềm tin, ý chí chứ không phải là sự ganh đua.

Nếu cứ mãi nhìn về thành quả của người khác, sẽ khiến chúng ta dễ rơi vào tự ti, thiếu kiên nhẫn vì trên đời, núi này cao thì ắt sẽ có núi khác cao hơn. Chỉ cần bản thân giỏi hơn ngày hôm qua là điều đáng tự hào nhất. Người khác có thể hơn mình ở lĩnh vực này, nhưng mình cũng có thể có được điểm khác mà người ta khát khao đạt được. Đừng vội nản lòng. Mỗi người đều đang đi trên con đường riêng với một phiên bản độc nhất. Hãy cố gắng theo đuổi những mục tiêu phía trước và sống hết mình. Và cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên đời này, là sự bắt gặp một phiên bản tốt nhất của bản thân mình mà thôi.
Mây Mùa Hạ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CHÚNG TA SINH RA ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ HƠN THUA VỚI ĐỜI
Add new comment