CÔ GÁI NHỎ
Dưới đây là đôi lời tôi thay cuộc sống gửi đến em, như một lời động viên hơn cả những điều an ủi.
Tôi biết em kiên cường, tôi biết em mạnh mẽ, tôi thấy cả những nổ lực em làm và tôi biết em cô gái nhỏ quá hiểu chuyện rồi. Cuộc sống là tôi, bắt em phải hiểu chuyện khiến em từ cô gái nhỏ yếu mềm phải kiên cường mạnh mẽ, xin lỗi em thật nhiều. Nhưng em biết đó nếu em không cố gắng, nếu em không hiểu chuyện em sẽ lại thiệt thòi hơn thôi. Em lúc bé có thể học, để từ từ khôn lớn nhưng khi lớn rồi cuộc đời làm em ngả đau mới học được khôn ngoan. Buồn lắm đúng không? Có cả đau thương nữa tôi thương em nhưng em à khóc đi, khóc đi đừng nhẫn. Yếu đuối là quyền của em, tôi không có quyền cướp nó khỏi em nhưng tôi vô tình làm em không thể mềm lòng.

Gia đình, tình cảm, bạn bè, tất cả những mối quan hệ quanh em rồi sẽ làm em không nhịn được mà cô đơn. Không nhịn được tìm cảm giác ấm áp từ những bài nhạc mang giai điệu buồn miên man, da diết. Cô gái nhỏ tôi cúi đầu nói lời xin lỗi, vì đã để em chịu đựng áp lực, chịu nỗi buồn cô đơn, chịu đựng muốn khóc thật to lại hóa thành những tiếng nấc nghẹn nơi cuốn họng mắt sưng ửng đỏ vì khóc đến nghẹn lòng, chịu đựng những chuyện tình trắc trở dở dang rồi hóa tro tàn. Cô gái nhỏ xin em hãy tha thứ cho tôi. Nhưng có lẽ tôi sẽ lại khiến em khốn khổ nhưng em đừng lo tôi cũng sẽ cho em chút ngọt ngào, hôn lên má em xoa dịu em bằng nhiều cách khác.
Tôi biết em là một cô gái hồn nhiên, vô tư và hiểu chuyện nên cố gắng một chút nữa, rồi tôi sẽ gửi tặng em bình yên em muốn. Thương em!
Sẫm Lương
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÔ GÁI NHỎ
Add new comment