CÓ NGƯỜI YÊU RỒI, EM CHĂM SÓC CÔ ẤY RA SAO?
- Bây giờ anh giả sử nhé! Giả sử em có người yêu rồi. Em sẽ chăm sóc cô ấy ra sao?
Tôi thấy câu hỏi của anh không những vui, mà còn thú vị nữa. Đối với một kẻ chưa có người yêu như tôi. Thì có người yêu là một mệnh đề rất xa xỉ. Kiểu như khi nào tôi giàu thì tôi sẽ mua một chiếc xe thật sang trọng vậy. Nhưng khi nào thì tôi mới giàu chứ.
Có gì lạ lùng đâu, khi người ta quá khó khăn để tìm được câu trả lời cho vế thứ nhất, thì người ta làm gì có thời gian nghĩ đến vế thứ hai.
Nếu là tôi thì tôi sẽ....nhất thời tôi cũng chưa nghĩ ra.
Tôi nhớ lại cái thời còn là học sinh. Khi đó, tôi đi học phải băng qua một con sông. Trường cách nhà hơn chục cây số và đám chúng tôi mỗi đứa đều có một chiếc xe đạp. Sau khi vượt sông bằng phà. Chúng tôi thường tụ tập thành nhóm đi ăn nhẹ chút gì đó trước giờ vào lớp. Khi đó tôi đã ước, ước gì mình có người yêu, mình sẽ chở cô ấy ở sau xe này, cùng cô ấy đi ăn bánh bao vào mùa hè. Ăn chè đỗ đen nóng nấu sắn dây sền sệt vào mùa đông. Lúc đó muốn có một cô gái ngồi sau xe vòng tay ôm lấy mình. Nếu mà được như thế, đạp xe thêm vài chục cây số cũng không thành vấn đề.
Tôi lại nhớ, cái thời đã là sinh viên rồi. Tôi vẫn ước mình có người yêu. Có người yêu hai đứa sẽ lang thang khắp sạp sách này đến quầy sách khác, nắm tay nhau thật chặt để không bị lạc trong chợ đêm chen chúc sinh viên. Sẽ cùng nhau đi dạo bờ hồ. Cùng nhau đi trên những chuyến xe buýt. Cùng nhau ôn bài ở thư viện. Tựu chung lại là làm mọi thứ cùng nhau. Nếu có người yêu, mọi sự cô đơn, muộn phiền, gian khó cũng sẽ không thành vấn đề. Nếu có người yêu, ăn mì gói cả tháng để dành tiền đưa cô ấy đi chơi cũng chẳng có gì là kham khổ.
Rồi đến khi ra trường đi làm, tôi lại vẫn ước mình có người yêu. Sau mỗi ngày đi làm mỏi mệt. Tôi sẽ có một chỗ để tìm về. Rồi hai đứa sẽ đi ăn ốc, đi xem phim. Rồi hai đứa sẽ cùng nhau đi du lịch vào những kỳ nghỉ. Và mỗi cuối tuần có thể rong ruổi đi phượt cùng nhau trên những cung đường quanh quanh Hà Nội. Nếu mà có người yêu, thì deadline gấp gáp cũng chỉ là một cái hẹn mà thôi. Và mọi áp lực trong công việc cũng chỉ là gia vị khiến cho cuộc đời thêm thú vị.
Hoá ra, cùng một mong muốn, nhưng ở những thời điểm khác nhau nhu cầu của tôi cũng thật khác nhau. Nhưng đó chỉ là những việc tôi muốn cùng làm với người yêu. Chỉ là tôi muốn mà thôi. Còn chăm sóc cô ấy như thế nào, thì tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi nghĩ tới.
- Câu hỏi của anh khó quá, em chưa có người yêu nên chưa trả lời được đâu.
- Kể cả khi có người yêu rồi, em cũng sẽ cảm thấy khó khăn.
Có một điều chắc chắn rằng, thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ. Em sẽ thay đổi, và cô ấy cũng sẽ đổi thay. Yêu nhau không phải chỉ là yêu vẻ bề ngoài thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Yêu nhau cũng sẽ không chỉ là yêu nét đáng yêu, sự khờ khạo, thứ cũng sẽ thay đổi khi cô ấy dần trưởng thành. Yêu là phải yêu bản tâm của cô ấy.
Trong trường hợp người yêu của anh.
Anh thích một cô gái giản đơn. Một người không cần thể hiện màu mè ở bên ngoài, chỉ cần có đủ tinh tế ở bên trong. Đó chính xác là một nửa giống như anh, một phiên bản giới tính nữ mà anh hướng đến. Người ấy có cùng xuất phát điểm với anh. Sẽ cùng trưởng thành với anh, cùng già đi với anh, cùng nằm xuống bên anh khi gần đất xa trời.
Trong tình cảm, người may mắn không phải là người đào hoa trải qua hàng chục mối tình với nhiều cô gái khác nhau. Người may mắn là người sớm tìm được người con gái sắc son muốn ở bên cạnh mình trong mọi hoàn cảnh. Điều duy nhất cần làm ngay là lắng nghe cô ấy. Lắng nghe những mong muốn nhỏ nhặt hàng ngày. Lắng nghe cả những ước mơ âm ỉ . Cùng cô ấy xây đắp, phấn đấu cho những gì mà cả hai cùng hướng tới.
Khi có người yêu rồi, chăm sóc cho cô ấy không phải chỉ là tặng quà vào những ngày đặc biệt, đưa đón cô ấy trên đường đi làm, đi học, đi chơi. Mà là chăm sóc cho những giá trị chung mà tình yêu cả hai đem lại. Mấu chốt là chúng ta suy nghĩ giống nhau, làm việc cùng nhau, hoà hợp và đồng điệu làm một. Khi mà chẳng cần phải suy nghĩ em cũng biết cô ấy cần gì, em sẽ biết cách chăm sóc cho cô ấy như chăm sóc cho chính bản thân mình. Cùng nhau đi nắng về sẽ cùng nhau đắp mặt nạ để chăm sóc da. Khi cảm thấy đói sẽ vào bếp nấu cho cô ấy những món ăn cô ấy thích. Khi cảm thấy mệt mỏi sẽ cùng nhau đi thư giãn massage. Khi cảm thấy bí bách sẽ cùng nhau ra ngoài đi đó đây thăm thú du lịch. Câu hỏi khó khăn, đôi khi lại được trả lời đơn giản như thế.
Thời gian trôi đi, Hãy cùng thay đổi với cô ấy, cùng nhau cảm nhận những hạnh phúc, những khó khăn. Cùng nhau khiêu vũ trong bản hoà tấu của cuộc đời, tay trong tay, di chuyển chân thật nhịp nhàng, bước từng bước một, cô ấy tiến thì chúng ta lùi, chúng ta tiến thì cô ấy lùi, chẳng ai áp bức ai, chẳng ai dẵm vào chân ai, cùng nhau xoay tròn tạo nên những bước nhảy thăng hoa đẹp đẽ. Tận hưởng hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
- Ngưỡng mộ anh quá, cuộc sống của người đã có người yêu thật tốt đẹp, nhưng mà những kinh nghiệm đó với em giờ dường như còn xa vời lắm, vì em đã có người yêu đâu.
- Em sẽ có người yêu. Khi em học được cách yêu và chăm sóc người khác. Chứ không phải là đợi có người yêu rồi, em mới bắt đầu học cách để yêu.
HẠ CỬU LONG
Add new comment