ĐÂU PHẢI AI CŨNG ĐỦ CAN ĐẢM NÓI HẾT NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG NGHĨ
Tôi đã từng xem một bộ phim có câu nói thế này "Bí mật bật mí sẽ bị mất". Bạn có tin vào câu nói này?
Mỗi một người trong chúng ta điều có những bí bật hoặc những điều khó nói buộc họ vẫn mãi giữ ở trong lòng. Hay chỉ là im lặng thay cho những lời nói không thành tiếng.
Tùy vào những hoàn cảnh khác nhau và tùy vào người mà họ tiếp xúc có thể gửi những tâm sự hay không. Có người tìm được người mà mình tin tưởng, chịu lắng nghe, chịu thấu hiểu những gì họ nói, để chia sẻ hết tất cả những buồn vui, bực tức hay thực chất những chuyện vặt vãnh xung quanh họ. Nhưng lại có những người họ không được như vậy, bạn thì có nhiều nhưng đối với họ để tìm một người chia sẻ hết những gì mình muốn nói thì thật sự khó. Cái khó không phải để tìm một người tâm sự mà khó ở chỗ người đó có chịu lắng nghe hay dành thời gian để nghe hết câu chuyện mình kể, những gì mình nói. Đừng bao giờ gieo trong đầu mình những suy nghĩ điên rồ và luôn khẳng định rằng "Nỗi buồn của tôi tự tôi chôn giấu, đừng để nỗi buồn của tôi lan tỏa đến những người mà tôi yêu thương". Có thật là bạn đang nghĩ rằng họ không chịu lắng nghe bạn nói, hay bạn sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của họ vì nỗi lòng của bạn. Có bao giờ bạn nghĩ chia sẻ là để giải tỏa chứ không phải chia sẻ là xoay chuyển nỗi buồn từ nơi bạn sang người khác.

Hay bạn chọn im lặng để làm điểm tựa thời gian. Bạn vẫn đang nghĩ im lặng chính là cách đơn giản nhất nhưng bạn có thấy chính sự im lặng là lưỡi dao giết chết tâm hồn của bạn. Bất kỳ sự lựa chọn nào nó cũng mang tính nhất thời và không xác định cụ thể, nếu bạn vận dụng khéo léo sẽ giúp bạn vượt qua mọi hoàn cảnh nhưng đừng lạm dụng nó quá nhiều bởi đấy là vũ khí làm đau bạn. Im lặng là cách đơn giản nhất nhưng cũng là khó khăn nhất. Bởi sự im lặng là nơi chứa đựng bao nhiêu dồn nén, chịu đựng và mọi cố gắng gửi trong sự im lặng nhưng mang nặng nỗi niềm và trách nhiệm của một người.
Đừng chọn im lặng hay cô đơn và đừng cố giữ lời nói ấy trong lòng để sau này phải nuối tiếc. Bản chất con người không phải là sắt đá, có những lúc buồn vui, tức giận hay cáu gắt. Có những giây phút yếu lòng nhưng vẫn cố gắng vượt qua mọi sự mệt mỏi và áp lực của cuộc sống. Có thể bạn chưa gặp đúng người để giải tỏa hết tâm sự và áp lực của mình trong cuộc sống. Người ta thường nói "Bí mật sẽ được bật mí khi gặp đúng người". Tôi rất thích câu "Xung quanh đông vui nhưng tôi vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng, chỉ riêng tôi thôi. Nên đôi khi tôi muốn tâm sự cùng người lạ. Một người không biết gì về tôi" trong bài hát "Tâm sự với người lạ". Bạn có tìm thấy được chính mình trong câu hát này không? Vạn vật vẫn sống, trái đất vẫn quay và tất cả đều diễn ra nhưng chỉ riêng mình bạn ôm một nỗi lòng. Có bao giờ bạn nghĩ sẽ tìm đến một người lạ để tâm sự? Đôi khi không cần thân thiết với nhau thì mới có thể ngồi lại tâm sự, trải lòng cho nhau nghe mà chỉ đơn thuần anh chị em đồng nghiệp hằng ngày chỉ chào nhau đôi ba câu thăm hỏi. Chỉ cần bạn mở lòng thì dù họ là ai thì họ vẫn luôn ở đây, sẵn sàng nghe bạn nói và những gì bạn muốn tâm sự.

Hãy mở cửa trái tim bạn và đừng để con người bạn hình thành tính cách tự bảo vệ mình. Đừng để nỗi buồn thấm sầu không nơi chia sẻ rồi tạo ra một con người khác trong chính cơ thể ấy, một nhân cách khác để tự bảo vệ, tự an ủi và tự động viên mình cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh. Bạn cố gắng, kiên cường, mạnh mẽ vì cái gì? Đổi lại cho bạn được bao nhiêu niềm vui hay chỉ là những nỗi buồn sâu lắng.
Đời người chỉ sống một lần, sau cứ mãi hi sinh cho niềm vui người khác, hãy sống trọn vẹn trong từng cảm xúc của chính mình. Hãy chia sẻ những gì mình nghĩ, những điều mình muốn. Đôi khi bạn nói ra hết chưa chắc người khác đã hiểu chứ đừng im lặng mà yêu cầu người khác phải lắng nghe và đừng khư khư theo một suy nghĩ "Vì không ai hiểu được nên tốt nhất không nói ra". Gửi bạn, người có trái tim nhạy cảm đôi dòng:
"Giữa trăm ngàn lý do để khóc
Vẫn có một lý do để cười
Giữa hàng ngàn lý do để buồn
Vẫn có một lý do để vui
Giữa hàng vạn tâm sự chất chứa
Vẫn có người sẽ luôn lắng nghe
Giữa những nỗi đau đang cố giữa
Vẫn có một nơi để giải tỏa"
Tất cả cũng chỉ là lý do để bảo vệ cho trái tim nhạy cảm của bạn ngay lúc này. Đừng nghĩ mình mạnh mẽ hay kiên cường, trái tim nhỏ bé và lòng người như một hòn đảo hoang vu, có khi đầy rác hay đôi lúc gặp cơn sóng dữ tràn vào. Nhưng nếu một ngày trở thành một vườn hoa khoe sắc thì ắt hẳn đã có bàn tay chăm bón của những thiên thần. Hãy để thiên thần kia bước tới và gieo mầm xanh cho mảnh đất này.
Add new comment