ĐỊNH LUẬT BA LẦN
Bạn có tin vào việc một mối quan hệ được xác lập nên đều phải qua ba lần gặp gỡ vô tình hay không?
Không chỉ là ba lần gặp gỡ, đôi khi chỉ là ba lần nói chuyện, ba lần tương tác cũng đủ gây chú ý cho đối tượng mình mong muốn.
Câu nói của ông bà ta ngày xưa " Nhất quá tam " quả là không sai. Nếu bạn nhắn tin cho ai đó ba lần họ không trả lời thì đừng nhắn nữa. Nếu bạn chủ động ba lần mà họ không chủ động thì nên bỏ lở. Nếu họ thờ ơ với bạn hơn ba lần thì bạn không nên quan tâm nữa. Nếu họ đã có lí do từ chối bạn hơn ba lần thì bạn đừng đeo đuổi nữa.
Khi chúng ta ở trong mối quan hệ cũng vậy. Không cho ai quá ba lần cơ hội để họ tổn thương mình. Không im lặng với nhau quá ba ngày. Không chia tay vu vơ quá ba lần. Bởi tất cả sẽ trở thành thói quen được bộ não sắp xếp. Và khi đó sự im lặng trở thành thói quen thì mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ sẽ không được giải quyết.
Tôi không bao giờ coi một bộ phim quá ba lần. Bởi tôi đã tỏ tường mọi tình tiết trong phim và không còn hứng thú với bộ phim đó nữa. Tôi cũng không yêu đi yêu lại ba lần một người. Điều này khó để thở lắm.
Mà cuộc sống luôn có những điều ngoại lệ mà chúng ta nên chấp nhận. Mình có thể thất bại hơn ba lần. Nhưng thất bại thì nhớ đứng lên nhé, đừng ở đấy. Chúng ta không yêu đi yêu lại ba lần một người nhưng giấu trong tim thì mỗi mình mình biết.
Không quá ba lần cho mọi việc! Cũng không quá vội vàng cho một việc.
Add new comment