NẾU NHƯ BẠN THÔNG CẢM ĐƯỢC MỌI CHUYỆN.

Sáng Tác: Phạm Thúy Loan - Những Ngón Tay Đan

Tôi biết nói ra sự thật này ít nhiều sẽ khiến chúng ta đau lòng, nhưng không sao hãy tập thích nghi với nó nhé! Ngày nhỏ tôi xem phim mà không hiểu tại sao nhân vật thiện lương, đáng thương bị mọi người chà đạp không thương tiếc, gây ra biết bao tổn thương cho nhân vật đó, vậy mà tại sao mãi mãi về sau họ - nhân vật lương thiện ấy vẫn đối xử tử tế, sẵn sàng tha thứ mọi sai lầm của họ. Điều đó khiến tôi rất tò mò và cảm thấy khó hiểu. Đến sau này, khi trưởng thành tôi mới hiểu ra, hóa ra cuộc đời vốn đã khắc nghiệt, đầy nghịch cảnh lăm le dồn họ vào đường cùng nên họ cũng tự bảo vệ mình theo bản năng mà thôi, cũng giống như loài thú dữ bị tấn công thì phải tự phòng vệ, giết chết kẻ thù. Và cũng bởi vì một lý do hết sức cao cả nữa, đó là: Thế giới ta đang tồn tại đã đủ đau thương và bi lụy rồi, thì cớ gì ta lại phải mang thêm hận thù trả nhau qua từng kiếp, hãy sống biết tha thứ, yêu thương nhau vì người với người sinh ra để yêu thương, chứ không phải để in sâu vết thương lòng theo năm tháng cũ, chờ đợi ngày báo oán thù. Người thiện lương hay kẻ gian trá độc ác tự trời xanh sẽ có hình phạt thích đáng cho họ. Không phải là nhân quả không có chỉ là có thể trời xanh cảm thấy chưa thích hợp để trừng phạt họ thôi.

A
📷: Ngân Giang

Vì thế nên người ta mới thường nói : Ông Trời có mắt là vậy đấy! Chúng ta cần sống khoan dung với lỗi lầm của mình, cũng như của người khác. Hãy ban cho chính mình một cơ hội và cũng cho người khác cơ hội để sửa chữa sai lầm, tự nhận ra cái sai của họ. Cuộc đời họ đã lầm đường lạc bước rồi, nếu ta bỏ mặc họ chắc có lẽ họ sẽ chết trong tuyệt vọng và tội lỗi suốt đời. Cuộc sống là vậy đó, khắc nghiệt, trắc trở bắt buộc ta phải sống dịu dàng hơn với nó. Quả thực nghe sao có vẻ vô lý phải không? Nhưng tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả đúng không? 

Cuộc đời này quá dài, cho những đớn đau hờn giận, thù hận của con người. Mở mắt chỉ muốn nhìn thấy những người mình yêu thương được khỏe mạnh, bình an bên cạnh. Nhắm mắt rồi chỉ mong tâm trí nhẹ tênh, không mối bận tâm chuyện thế trần nữa. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.