NGÀY HÔM QUA, HÃY QUÊN ĐI
Hình như đã lâu lắm rồi nó chẳng còn nhớ ngày hôm qua như thế nào, với tâm niệm, ngày mai sẽ là một ngày mới, nên dù cho hôm nay có quá mỏi mệt với công việc, cuộc sống, nhiều việc không vui, đến thở cũng thấy mệt, thì chỉ cần bước vào thế giới song song của nó, trút hết mệt mỏi lên thế giới ấy, nhắm mắt và ngày mới tràn đầy năng lượng lại bắt đầu.
Nó tập dần quên, bởi, quá khứ chỉ là những trải nghiệm mà nó phải đi qua. Lớn lên từng ngày, cứng rắn hơn trong từng quyết định và sáng suốt hơn trong mỗi sự lựa chọn cho hôm nay và ngày mai.

Quan niệm rằng, ngày hôm qua, có buồn, có vui thì cũng đã xong một ngày, việc của nó là sống trọn vẹn với đầy đủ năng lượng tích cực cần thiết cho ngày hôm nay. Tiếc nuối ư, đau buồn ư, nước mắt hay nụ cười, tất cả cũng đã để lại ở nơi đó, nhắm mắt lại, mọi thứ rồi cũng hóa hư vô.
Ngày hôm qua, dù cho là nước mắt hay nụ cười, đau khổ hay hạnh phúc, thất bại hay thành công, chông chênh hay vững chải, thì cũng là một đoạn đường đáng nhớ, mà nhờ trải qua nó, ta mới có thể là một ta phiên bản lớn hơn trong suy nghĩ, tự tin hơn trong cuộc sống và bản lĩnh hơn trong trường đời.
Cuộc sống luôn có nhiều cơn gió lốc thổi ngang cuộc đời, hãy tận hưởng sự mát mẻ của cơn gió và giảm bớt việc đem chính mình ra để hứng chịu những cơn lốc xoáy cô gái nhé.
Yêu thương bản thân và đừng bao giờ bỏ rơi chính mình!
Add new comment