NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÍ TRÁ

Sáng Tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

Sau một mối tình tay ba, hôm qua anh ta cũng đã kết hôn. 

Kể ra cũng nhiều cái lạ nhưng đến cuối vẫn chốt hạ bằng một cái quen. Một anh chàng đáng thương, bị thần tình yêu bắn nhầm cho hai tiễn, phải đem lòng yêu một lúc hai cô gái. Một người đến trước, một người đến sau. Gã CUPID càng ngày càng tệ. Không những tài thiện xạ kém đi, lại còn mắc thêm chứng thiên vị. Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Đời vốn chẳng bao giờ có tính công bằng nếu những kẻ như gã vẫn luôn được tôn vinh thành thần thánh. 

Tội cho hai cô gái ấy. 
Biết rõ là chàng trai kia bắt cá bằng hai tay, nhưng lại cho rằng đó là điều hợp lý. Phải rồi, hợp lý quá chứ, đã từng thấy ai bắt cá bằng một tay chưa? Một người vẫn kiên trì níu giữ hạnh phúc với anh ta, ngày ngày chiều chuộng chuyện giường gối, khuyên can mong anh ấy hồi tâm chuyển ý. Người còn lại mặc kệ những lời trí trá, kẻ nói vào người nói ra, sẵn sàng bỏ qua hết mọi vết nhơ, giặt sạch sẽ bằng những lời hẹn thề bao biện. Tình yêu phải chăng là một tấm vải voan mềm, che mắt bất kể ai muốn tham gia vào trò chơi “bịt mắt bắt dê”?

Chiều quá ắt sinh hư, chàng trai nghĩ rằng anh ta có thể sống cùng cả hai người mình yêu một cách yên ổn. Cho đến một ngày cô gái đến trước thông báo “em đã mang bầu rồi”. 

A
📷: Sưu Tầm

Đứa con này, rất biết chọn thời điểm xuất hiện. Ngay vào lúc mà mẹ nó đã tuyệt vọng trong việc níu giữ bố nó. Còn bố của nó, sau khi hoàn tất việc tạo ra nó, đang bận bịu với kế hoạch đưa cô gái còn lại lên xe hoa. Đó là quyết định khó khăn, sau nhiều đêm mất ngủ, cân nhắc thiệt hơn. Rốt cuộc lựa chọn bến đỗ đến sau cho tương lai của mình. Bến đỗ ấy phù hợp với gia giáo của gia đình, với công việc của bản thân, với sở thích của cá nhân. Vì mọi thứ đều hoàn hảo nên chẳng cần phải cân nhắc đến những yếu tố khác. Nhưng tin tức về một đứa con riêng nhanh chóng làm hôn sự bị khựng lại. 

Bạn bè của “cô gái đến sau” tích cực cảnh báo, gia đình cũng liên tục đề tỉnh. Cô gái ấy lần đầu tiên do dự với quyết định đầy cảm tính của mình. Ai cũng nói không nên bước tiếp, cô cũng dần mất đi sự quả đoán tự tin. 

Bẵng đi một thời gian, tưởng rằng đã tan đàn xẻ nghé, ngờ đâu đám cưới vẫn được tổ chức trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Hôm đó, trong đám cưới có người xì xào: “Chú rể ép cô người yêu cũ phải phá thai. Có người lại nói đứa trẻ chỉ là chiêu trò của cô người yêu cũ” Cho dù thực hư ra sao, thì đám cưới này cũng được tổ chức bởi một cô dâu dũng cảm.

A
📷: Sưu Tầm

Hai người con gái, một người bất chấp tương lai của bản thân, bất chấp để lại vết nhơ trong lý lịch, cho dù là thật hay giả, việc từng bị đồn đại có con với người khác, sẽ chẳng để lại hậu quả tốt đẹp gì. Người còn lại bất chấp thị phi để bao dung và tha thứ. Có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đi vào vết xe đổ của người con gái đến trước, cũng bị vất bỏ như một miếng rẻ rách không còn giá trị sử dụng. Hoặc giả như chính bản thân mình sẽ mất đi niềm tin vào anh ta trong một thời điểm nào đó trong cả quãng đời dài dòng còn lại sống chung với một người đàn ông có tiền án trăng hoa? Có thể là đã nghĩ tới, nhưng rồi đều lặng lẽ bỏ qua.

Các cô gái sẵn sàng hy sinh hạnh phúc đời mình vì hai chữ tình yêu. Trả giá tuổi xuân son trẻ giữ lửa ấm yêu thương, giữ nỉ non thổn thức, giữ nghĩa nặng tình si. Đổi lấy một người đàn ông trí trá. Có hơn một trái tim. Có tấm lòng bao dung nhiều phụ nữ đẹp cùng một lúc, chỉ chung thuỷ sắc son với chính bản thân mình. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.