NGƯỜI ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU VÀ NHÌN THẤY ĐIỀU GÌ VẬY?
Hiếm khi em nhắc về đôi mắt của mình, bởi nó nặng trĩu và thoáng màu u tối. Khi còn đi học, bạn bè em rất hay cảm thán về đôi mắt của em, xám trong, thu hút. Từ lúc ấy, em cũng lấy đó làm vui thích cho riêng mình. Dạo gần đầy, em không còn thấy anh lưu tâm đến đôi mắt của em nữa. Đôi mắt em hay cụp xuống hoặc thong thả nhắm lại khi nghiền ngẫm điều gì đó. Lại có một ngày, em chẳng tìm ra điểm cố định nào để gửi tạm ánh nhìn vào đó, nó rơi tõm vào một khoảng không vô định. Em cảm nhận rõ sự hững hờ, trống rỗng nơi đáy mắt của mình.
Sau vài lần như thế, bầu trời trong em dần xám lại, rũ bỏ những áng mây trắng tinh, bồng bềnh như hoa gòn chớm nở. Màu xanh biếc mà em thích cũng nhạt nhoà, ít nhiều bị lơ đãng.
Tự dưng em muốn hỏi anh vài điều mà chẳng phải thuộc về mùa thu. Như là anh có còn hay bất giác chững lại trước khung cảnh nào đó, để mặc cho mảnh ký ức móp méo đột nhiên sống dậy từ tiềm thức cũ kỹ. Khi đó anh hay mở to đôi mắt của mình, chết lặng trong phút chốc rồi cố sức thu lại cảm xúc. Anh đâu phải là kẻ dễ dàng động tâm trước những tần số xa xôi, bất ngờ cập bến lên hàng mi cong rũ rượi. Đôi khi anh còn ước gì đôi mắt của anh có thể tự chủ tốt một chút, đừng vươn đến những góc đường quen thuộc.

Anh có ánh nhìn sâu thẳm, vô định, chẳng thích để người khác đoán ra mình đang nghĩ gì. Nhưng nếu anh đứng cạnh một người mù loà, em tin chắc anh sẽ trở thành ánh sáng vững vàng cho họ, giúp họ tưởng tượng ra một thế giới xinh đẹp. Sự dịu dàng của anh, em không nghi ngờ, điều làm em băn khoăn đó là anh dùng đôi mắt của mình để đánh lừa trái tim đầy vết xước. Bầu trời xanh thì làm sao? Tia nắng ấm áp thì làm sao? Cơn bão trong lòng anh kỳ thực là quá hỗn loạn rồi.
Anh, trong đôi mắt của em vẫn cứ tự tiện len lỏi dáng vẻ của anh, đó có lẽ là bức tranh màu đẹp nhất. Em không còn cố gắng chối từ nữa, anh cũng đừng nỗ lực che giấu tâm tư có được không?
Hẹn anh vào ngày đẹp trời ấy, nếu như hoa không nở, em cũng nguyện ý đan thật nhiều hướng dương cho người.
(Eyes - Broken)
Đông
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGƯỜI ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU VÀ NHÌN THẤY ĐIỀU GÌ VẬY?
Add new comment