Tớ nhớ bạn, cô gái tháng 5

Sáng tác: Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan

Đột nhiên, mà chẳng có gì là đột nhiên cả, chỉ là nỗi nhớ đang ngập tràn trong tớ. Chúng ta, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ thật tươi đẹp, cùng viết nên những kỷ niệm mà dù cách xa bao nhiêu và bao lâu đi nữa, sự thân thương ngày đó vẫn mãi theo tớ cho đến tận sau này.

Nhớ những ngày chúng ta rong ruổi trên khắp các nẻo đường, hàng quán Hà Nội, Sài Gòn.

Nhớ những đêm chúng ta đi cà phê, lang thang đến khuya, rồi về nhà trọ của ấy để ôm nhau ngủ, nhưng ngủ thì ít, tâm sự trắng đêm thì nhiều.

Nhớ những đêm bạn miệt mài viết nhật ký trên blog 360, viết những cảm xúc bất chợt hiện hữu trong ngày, và cũng từ đó mà tớ biết mình cũng có khả năng viết một chút.

Nhớ những ngày tớ chứng kiến tác phong làm việc chuyên nghiệp, sự mạnh mẽ, tự tin khi thuyết trình đấu thầu trước một đội ngũ giám đốc đến từ Sing, dẫn dắt một buổi hội thảo quốc tế tại Vũng Tàu, tớ cứ thế mà há hốc mồm vì cái sự giỏi của ấy.

Nhớ những ngày tớ cứ mãi nhìn và thầm nghĩ, thật hạnh phúc cho chàng trai nào có bạn, vì bản thân một đứa con gái như tớ, còn yêu bạn, thì làm sao các chàng trai khác không thấy được cái đẹp, sự tự tin, mạnh mẽ và cũng rất duyên dáng nữ tính của bạn. Tớ với bạn như hai hình ảnh đối lập không cân xứng

Nhớ những ngày bạn trăn trở để quyết định chọn con đường đầy rộng mở hơn cho tương lai, bạn và tớ từ đó lại cách xa 2 đầu đất nước.

Nhớ những ngày bạn có dịp công tác Sài Gòn, dù trời mưa rất lớn, nhưng tớ vẫn đến khách sạn bạn ở, chỉ để gặp và ôm bạn trong chốc lát. Rồi có hôm, bạn không bắt máy, tớ cứ thế đứng dưới mưa chờ bạn như chờ người yêu, đến khi bạn thấy chục cuộc gọi nhỡ của tớ, bạn hoảng hốt tìm và chúng ta lại cười vui với nhau trong vài phút.

Một trong những lý do để bạn lần đầu tiên chạy quãng đường dài 21.7km cách đây 3 năm là để nghĩ đến tớ, cô gái tháng 7 của bạn. Bạn đã vượt qua mọi trở ngại về sức khỏe để bây giờ bạn có thể chạy xa hơn thế, sự vượt lên chính mình đã khiến tớ lại càng ngưỡng mộ bạn hơn gấp nhiều lần.

Rồi thì, số lần gặp nhau dường như chỉ còn đếm chưa hết một bàn tay, cuộc sống đã đẩy chúng ta đi quá xa và trở thành những người thực sự xa lạ đã từng rất thân. Tớ đã nhiều lần hứa hẹn, sẽ gặp lại bạn khi Hà Nội vào mùa hoa, nhưng người lỗi hẹn cũng chính là tớ.

Bạn đã và đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, từ một người ôm tất cả các trách nhiệm, công việc vào mình, bạn đã biết buông lỏng để cân bằng cuộc sống. Tớ vui và hạnh phúc với tất cả những gì bạn đang có.

Hạnh phúc nhé, tình yêu một thời của tớ, cô gái có nụ cười với chiếc răng khểnh rất duyên, giọng nói cực kỳ ngọt ngào và dịu dàng, dù không còn dành nhiều thời gian tâm sự với nhau như trước, nhưng tớ tin, nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta vẫn là những người từng yêu thương nhau như ngày xưa đó.

Gửi đến cô bạn thân có tên của 3 loài hoa đẹp nhất.

Thương!!!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.