THIÊN THẦN NHỎ

Sáng Tác: Tân Lê - Những Ngón Tay Đan

Bé con của ba à, khi ba viết bài này con còn chưa ra đời. Nhưng dù như thế nào đi nữa, hãy nhớ rằng ba mẹ luôn yêu con bằng cả sinh mệnh của mình. 

Con ơi, đừng đạp mẹ nữa. Con cứ nằm im thế thôi để mẹ an giấc mà ngủ vùi trên vai ba này, mẹ con vì con chín tháng mười ngày không quãng nhọc. Có hôm nghén cả lên thèm đủ thứ thế mà bà ấy kiêng hết cả, chỉ mong sao con khỏe mạnh mà chào đời. 

Và ba ao ước thấy đôi bàn tay bé nhỏ của con nằm yên trên đôi tay gầy của mẹ. Ngày con khóc nức nở khi ô cửa sổ kia chiếu vào những tia nắng đầu tiên rọi vào đôi má hồng hào của con. Đối với gia đình ta là ngày hạnh phúc nhất khi có thêm thành viên mới là một thiên thần nhỏ chào đời.
 
Con sẽ là nỗi khoắc thoải âu lo trong từng nhịp thở của mẹ, và những nỗi đau mà bà phải gắng gồng để có thể được nhìn thấy sinh linh bé nhỏ là hạt giống tình yêu của đôi ta được đơm hoa nở rộ. Ba khi đó sẽ hồi hộp lắm mà dõi theo cả hai người. Là những suy nghĩ bâng vơ khi bác sĩ vừa thông báo, "Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông". Có thể là những giọt nước mắt xúc động mà đi vào ôm trọn cả hai vào lòng, nói với mẹ con rằng: "Em làm tốt lắm, cảm ơn em."

A
📷: Sưu Tầm

Nếu là con gái thì mẹ sẽ dạy con nấu ăn và chơi dương cầm, mẹ nuôi lớn con bằng bầu sữa ngọt, còn ba đôi lúc có hơi cộc cằn. Con gái của ba à xin con đừng giận, vì yêu thương làm sao có thể nói hết bằng lời công chúa của ba nhỉ. Khi đó ba sẽ tập buộc tóc cho con, cùng ngồi với nhau mà chơi đồ hàng. Sẽ lại được thưởng thức bữa cơm cùng nhau, gia đình mình ngồi lại hàn huyên tâm sự. Trong một khắc trôi qua bỗng dưng thấy được bình yên giữa những trôi nổi cuộc đời... 

Còn nếu là con trai, khi lớn hơn chút chiều chiều hai cha con cùng chơi đá bóng đến mệt lả thì thôi. Tay chân lẫn cả khuôn mặt có lấm len để cho mẹ giận, thì cũng đành chịu. Nếu con có vấp ngã thì cứ khóc đừng giữ trong lòng, vì ông nội của con có dạy ba rằng: "Vấp ngã ở đâu, đau quá cứ khóc, nhưng khóc đã rồi cũng từ chỗ đó đứng dậy mà đi tiếp. Thế mới là nam nhi." Bởi xã hội kia còn nhiều hiểm nguy hơn thế. Con có bị đánh ngã bao lần cũng không quan trọng, con chỉ việc đứng lên và làm lại, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ông trời không phụ lòng người biết cố gắng bao giờ cả. 

A
📷: Sưu Tầm

Con ăn gì thì ăn nhớ chừa lại cho mẹ con nhé, vì mẹ là cả cuộc đời của ba. Còn cả cuộc đời của con là nằm ở ngoài kia, con phải vượt qua giông bão mà đi tìm. Rồi đến một lúc nào đó sẽ có một người dành cho con, cùng nhau nắm tay con mà đi về nhà. 

Con gái nè, hãy chọn cho mình một người đàn ông khi con giận họ sẽ không cãi vã, biết tiết chế mình mà nhận sai. Sẽ chăm sóc con thay cho ba và mẹ, còn nếu họ không yêu con nữa, thì đừng buồn về đây ba nuôi con nhé. 

Đó là những gì ba nghĩ. Còn giờ đây ba và mẹ sẽ cố gắng hết mình để mà lo cho con cuộc sống sau này, đợi ba mẹ nhé con yêu...!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.