THOẢ HIỆP VỚI CÔ ĐƠN
Ở cái độ tuổi chưa đi qua hết những trẻ con thì đã bắt đầu phải lớn này, tôi học được cách thỏa hiệp với nỗi cô đơn của chính mình.
Khi lớn lên rồi, một mình gánh vác cuộc đời. Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi. Thương ai đó lúc này thì thiệt thòi cho họ nhiều lắm.
Rất nhiều cơ hội đã đến, họ chỉ đến vì sự hiếu kì. Họ tò mò một tôi thú vị nhiều hơn là một tôi yếu đuối. Khi họ hiểu đủ nhiều họ cũng sẽ rời đi. Tôi dường như đã quen với việc sắp xếp mọi thứ một mình.
Đương nhiên tôi sẽ cho mình cơ hội để được yêu nhưng không phải lúc này. Tôi còn bận bịu với những lo toan thường ngày. Tôi có những nỗi buồn không ai có thể chữa lành ngoài chính tôi và điều đó nó cần có thời gian. Anh có đủ kiên nhẫn để chờ được bao lần?

Anh nói đúng "nếu từ đầu xác định sẽ kết thúc thì anh sẽ không tới". Tôi cũng vậy " nếu từ đầu không thể cho nhau sự vui vẻ tôi cũng sẽ không tới". Tôi không muốn phí thời gian của một ai cả. Cả hai sẽ cùng nhau chia sẽ nhưng sao lại để cái nặng của mình lên vai của người khác được. Tôi xin lỗi vì đã tổn thương anh. Trái tim tôi cũng không phải sỏi đá nhưng sự từ chối này sẽ là cơ hội của anh nhiều năm sau.
Tôi không ích kỉ giữ một ai đó bên cạnh khi tôi không thể cho họ hạnh phúc mà họ mong muốn. Tôi đã tập quen với việc làm mọi thứ một mình. Tôi không quen khi có ai đi quá sâu vì tôi cũng sợ sự rời xa chóng vánh.
Tình yêu đơn thuần là sự thăng hoa của cảm xúc. Khi mọi thứ dâng trào tới đỉnh điểm sao trên trời cũng có thể hái được cho nhau. Nhưng mấy ai cam kết được điều đó sẽ được bao lâu, đến khi nào. Hay chỉ là vài câu bông đùa trong giây phút cao hứng. Tôi không còn là con chim nhỏ mong mỏi có cả bầu trời.

Đại bàng luôn tập bay trước khi chúng biết đập cánh. Ở nơi đây tôi tự tạo sân chơi cho chính mình. Nếu bạn không chấp nhận luật chơi xin vui lòng rời bước. Đến hay đi điều đó tôi không còn quan trọng. Tôi luôn trân trọng bạn bởi vì bạn mang cho tôi thứ quý giá. Nhưng để có được sự ngoại lệ, tôi cần thêm sự xem xét. Cám ơn bạn đã đến với sân chơi của tôi.
Nỗi buồn sẽ không kéo dài mãi mãi nhưng tôi muốn được chết như tôi mong đợi.
Add new comment