Viết một chút cho anh - cho em - và chúng ta
Hôm nay trời mưa, từng giọt buồn lất phất chạm nhẹ vào đôi gò má chàng trai trẻ. Đôi mắt đăm chiêu lộ rõ vẻ mệt mỏi.
-Hôm nay của anh có ổn không?
-Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là anh có chút mệt và nhớ em!
-Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, làm lụng cũng phải nghỉ ngơi, đừng cố quá anh nha. Về rồi cố gắng ăn uống còn nghỉ nha.
-Anh biết rồi, em cũng nghỉ sớm nha.
Cuộc đối thoại vọn vẹn có 1 phút nhưng lại chứa chan bao tình yêu thương. Các bạn hay bảo yêu nhau mà cứ nói những lời đầu môi, ốm đau thì bảo uống thuốc, kêu đói bụng thì nhắc ăn cơm như thế là chẳng yêu thật lòng. Thế nhưng không phải cặp đôi nào cũng có may mắn được ở cạnh nhau để chăm sóc, để sẻ chia.
Tình yêu là sự cảm thông, chúng tôi yêu nhau đúng lúc cả hai đang tập trưởng thành.
Cãi vã có không? Có chứ.
Giận dỗi có không? Có chứ.
Chiến tranh lạnh có không? Có chứ.
Có nghi ngờ đối phương không? Có chứ.
Có bao giờ tủi thân vì người yêu không thể bên cạnh mình không? Có chứ.
Nhưng tại sao vẫn cố gắng để cạnh nhau?
Vì chúng tôi cảm thông và hiểu cho nhau. Không phải ai cũng sinh ra ở vạch đích hay xuất thân đã may mắn. Vậy nên lúc người mình yêu đang cố gắng cho tương lai thì cớ gì mình lại không thể âm thầm làm hậu phương vững chắc.
Chúng tôi yêu nhau vội vã như cái guồng quay của cuộc sống vậy. Chúng tôi không chạy theo mà chúng tôi đang thích nghi. Cuộc đời không cho ai toàn vẹn điều gì, bởi thế tôi biết để có cuộc sống tốt hơn ở tương lai, người cần cố gắng là chúng tôi.
Chỉ khi ta thấu hiểu thì mới có thể yêu thương.
Hôm nay anh mệt rồi, nghỉ ngơi nhé anh!
Yêu anh!
Hews.
( Bài viết bởi Hews. 16h40 giờ Moscow ngày 28/07/2021)
Add new comment