KHI ÔNG TRỜI CHỌN THƯƠNG MỘT AI ĐÓ...
Khi ông trời chọn thương một ai đó, nghĩa là sẽ có một người khác không được thương chăng?
Như chuyến xe đò nhanh hơn mười lăm phút so với thời gian dự tính ban đầu, nghĩa là ông trời đang không thương mấy đứa trẻ vừa tan làm, đã vội vàng chen chúc vào dòng người ngược xuôi để kịp chuyến xe về quê. Nhưng Người lại thương mấy đứa trẻ khác đang mong ngóng từng giây từng phút, để về kịp nhìn mặt người thân lần cuối. Những đứa trẻ sẽ buồn và thầm hỏi ông trời sao không thương chúng vất vả, được chuyến xe cuối cùng để về quê nghỉ ngơi sau một tuần cực nhọc, thì xe lại chạy nhanh hơn dự kiến. Trong lúc đó lại có những đứa trẻ khác tự thầm cảm ơn ông trời cho chúng được về kịp mà nắm tay, mà nhìn mặt người thương lần cuối.
Như hôm nọ, mình đang trên đường đi làm về thì trời lác đác những hạt mưa. Mình vừa đi vừa cầu xin ông trời cho con về đến nhà rồi mưa. Vậy là xe mình vừa vào đến nhà thì cơn mưa rào rào đổ xuống. Mình thầm cảm ơn ông trời đã thương mình mà cho mình về đến nhà mới trút nước. Vừa lúc đó chị mình lại đứng than, đúng giờ đi lấy hàng thì trời lại mưa, ông trời không có thương con gì hết.
Nghe đến đó mình tự hỏi thầm:
“Khi ông trời chọn thương một ai đó, nghĩa là sẽ có một người khác không được thương chăng?”
Và tình thương lúc này sẽ chẳng thể trọn vẹn cho tất cả.
Mình tin, dù nó chẳng thể trọn vẹn cùng lúc, nhưng tình thương của Người thì luôn có đủ cho tất cả.
Vì ai trên đời này cũng đã được Người thương rồi. Mỗi người sẽ được thương một cách khác nhau, nhưng ai cũng có cả. Hoặc là những lần trước mình được thương rồi, thì thôi lần này để phần đó cho những người chưa được thương. Có đôi khi giữa hai trái tim bé nhỏ đang khổ đau, Người dang tay ôm lấy trái tim rách nát kia trước, để nó sống lại, rồi Người sẽ quay lại ôm lấy trái tim yếu mềm nhiều vết xước để vỗ về.
Người sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa trẻ nào đâu. Đôi khi Người quẳng chúng ta ra cho ta tự lớn, tự vấp ngã, tự đứng lên, có như thế ta mới trưởng thành được.
Chính vì vậy mà đôi khi ta cứ nghĩ Người không thương mình. Nhưng thực ra Người đang tìm mọi cách để bảo vệ ta theo nhiều kiểu khác nhau.
Nhưng chắc chắn Người vẫn sẽ luôn có đủ tình thương cho tất cả, đừng lo.
Chang
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KHI ÔNG TRỜI CHỌN THƯƠNG MỘT AI ĐÓ...
Add new comment