NẾU CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỰC RỠ THÌ SAO?

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

“Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”

Nếu được hỏi câu này, tớ cũng chưa thể có một câu trả lời trọn vẹn. Bởi vì, mình cũng đâu đã sống hết một đời để biết được điều gì là rực rỡ, điều gì là không? Cuộc đời vốn là hữu hạn. Được hay mất, vui hay khổ, thành công hay thất bại; vật chất, danh vọng rồi cũng không thể theo chúng ta mãi. Tớ chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua là một điều quý giá. Bởi chẳng ai dám chắc rằng, liệu ngày mai mình còn có mặt trên đời này hay không.

“Rực rỡ” là một khái niệm mà mỗi người sẽ hiểu theo một cách khác nhau. Với ai đó, rực rỡ là những thành công vang dội, là những lần được công nhận giữa đám đông. Nhưng với một người khác, rực rỡ chỉ đơn giản là được nhìn thấy bản thân đã tiến bộ hơn ngày hôm qua. Là khi được làm điều mình muốn, không hổ thẹn với bản thân. Là được sống hết mình, dù kết quả có ra sao, thì quá trình cố gắng ấy cũng đã là hành trình rực rỡ nhất rồi.

A
📷: Pinterest 

Nên thay vì cứ băn khoăn rằng cả đời này mình có rực rỡ hay không,.. mình cứ đi tiếp thôi. Biết đâu, ở một đoạn đường nào đó, mình đã từng tỏa sáng mà chính mình cũng không nhận ra. Vì hiểu rằng, trăm năm cuộc đời chỉ là hữu hạn nên tớ muốn học nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, và nói lời yêu thương nhiều hơn một chút. Vì biết đâu… mỗi ngày trôi qua lại là lần cuối mà mình chẳng được biết trước. Nên cứ cười nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn — như thể đây là lần cuối mình còn có thể. Dù hành trình ấy không ai nhìn thấy, thì nó vẫn âm thầm lấp lánh, giống như những vì sao ngoài kia — không cần ai ngắm nhìn, vẫn cứ sáng theo cách của riêng mình.

Có lẽ, một cuộc đời rực rỡ không phải lúc nào cũng có những tiếng vỗ tay hay những thành tựu lớn lao. Đôi khi, chỉ là một cuộc sống bình yên, một trái tim đủ đầy, và một hành trình không khiến mình phải tiếc nuối. Tớ tin rằng, rực rỡ không phải là điều mình phải trở thành, mà là điều tự nhiên xuất hiện khi mình sống đủ chân thành với cuộc đời này.

Và rồi…

ai cũng sẽ rực rỡ,

theo cách rất riêng của chính mình.

Mây Mùa Hạ 

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NẾU CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỰC RỠ THÌ SAO?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.