THƯƠNG II
07/09/2026 - 06:32
Ta vớt đời nhau một chút thương
Kẻo chăn gối lạnh những đêm trường
Khi trăng bẽn lẽn sau rèm cửa
Rọi mảnh tâm hồn lắm vết thương
Ta chuốc đời nhau một chút say
Đêm xuân tóc rối xoã vai gầy
Lòng thôi sợ sệt quanh co nữa
Mặc kệ mưa gào gió bủa vây
Ta ướp đời nhau một chút hương
Cho môi em thắm má em hường
Nụ hôn chờ đợi tình ngây ngất
Rồi vỡ oà giây phút vấn vương
Ta chạm đời nhau một chút thôi
Hoàng hôn trải nắng ấm bên đời
Lời thương góp nhặt theo năm tháng
Một chút cho nhau...một kiếp người.
Lữ Khách
👉Bài viết trên Group Tay Đan: THƯƠNG II
Add new comment